Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

CHÙM THƠ ĐƯỜNG VĂN

  


CHÙM THƠ ĐƯỜNG VĂN

CHUYỆN BÊN CHAI NƯỚC SÔNG THẠCH HÃN

 

Quý tặng đồng đội K6, E95, F325 Quảng Trị (1972 – 1973),

  QYS  Lê Tất  Từ

 

ĐƯỜNG  VĂN

 

Nhờ đồng đội thăm lại chiến trường xưa

mang về chai nước nhỏ,

múc từ Bến vượt Thạch Hãn sang Thành Cổ

Iu ấp một thời Quảng Trị giao tranh.

                               

Có lão giáo hưu – cựu chiến binh đầu bạc

bồi hồi, áp chai nước bên tai,

chợt thức sông xưa rì rầm vỗ sóng...

 

Bến Nhan Biều, một chiều xuân báo động,

Ào ào hàng trăm bộ đội

tay quạt nước, tay ủn phao nilon

phập phồng ba lô, kềnh càng máy, súng

bơi qua bờ Nam Thạch Hãn

 

Bỗng đoành đoành pháo chụp

Đồng đội bơi bên lỉm dần.

Tôi rã rời, tức ngực,

bị sóng xung kích đánh văng xa,...

mãi tới khi chân trờ chạm đất,

mới hay còn sống!

 

Đêm lênh loang quặn dòng Hiếu giang,

chập chờn ánh ma pháo sáng...

 

                      ***

Chiều nay giãn cách, ngồi nhà chống dịch,

trí hồn bảng lảng, mang mang...

Thương những Thắng, Bao, Lam,

cả mấy đứa C9, C10 không may nằm xuống

bên chân Thành Cổ, dưới đáy sông này...

Hồn đồng đội nhắn gì mà lăm tăm bọt sủi?!...

                      ***

Áp chai nước bên tai:

ẩn hiện góc hầm trên cao điểm 15,

chiến sĩ thông tin vô tuyến 2W phối thuộc

căng tai nhận điện Tiểu đoàn.

Lưng đồi đối trận, phùm phụp pháo khoan

xoáy sâu, chui vào ruột đất.

Thấp thoáng áo rằn lính Thủy quân Lục chiến

hò nhau, xông sang lấn chiếm

Giọng Nam Bộ ồm ồm, nặng trịch: Đù mẹ! Đù cha!

 

Chợt vang tiếng K trưởng khàn khàn quát rung tổ hợp:

-         Lệnh tất cả các đồng chí!

Quyết tử giữ CHỐT bằng mọi giá!

Không được phép rút lui! Không được để mất CHỐT!

7 giờ sáng mai, Hiệp định Pari mới bắt đầu hiệu lực.

Chúng tôi nghe, máu dồn lên mặt

bừng bừng!

                    ...

Áp chai nước chênh chao,

chiều buông chập choạng...

Viên đạn thẳng xuyên chân,

vịn vai đồng đội, lò cò

xuống xuồng cứu thương, chở qua hậu cứ.

Nghẹn lòng, trông bờ cao dốc đứng,

đêm nhập nhòa, chi chít sao xanh...

-  Cậu cứ yên tâm chữa trị, cuộc chiến còn dài!...

- Chào nhé! Chào anh em ở lại!

           ***

Dâng chai nước quý lên ban thờ thiêng liêng.

Lắng giọt giọt sông xanh hòa giọt giọt máu hồng

Bao đồng chí hy sinh, bao đồng đội yếu già...

Mong thêm một lần thả đèn hoa

xuôi bến Nhan Biều tiễn bạn.

 

Ôi dòng sông xanh, ngàn thương muôn nhớ

Thạch Hãn, Thành Cổ, Như Lệ, Tích Tường,

 Đông Hà, Ái Tử...  hoài hương!

 

        Có chàng lính cựu thông tin

bên chai nước, lắng ân tình... bâng lâng...

 


 

* Thành Cổ Quảng Trị, nơi diễn ra cuộc quyết chiến ác liệt 81 ngày đêm giữa QGP và QQĐVNCH vào xuân – hè 1972; * Bao, Thắng, Lam: Tên những người bạn chiến đấu của tôi đã hi sinh trong trận chiến đấu giữ chốt xuân – hè 1972.

* Như Lệ, Tích Tường bên bờ bắc sông Thạch Hãn, căn cứ Ái Tử, thị xã Đông Hà...: Một số địa danh thuộc tỉnh Quảng Trị.

* Rút từ tập thơ “Dâng khúc Trèm hương” (4/2019. Đã đăng lại trên vunho.com 2/5/2020.

 

 

Quảng  Trị (B5), 9/1972 – 3/1973 – Hà Nội, tháng 5 – 4/6/2018.

Đọc lại, chỉnh sửa 29/4/- 25/10/- 31/12/2020, trong những ngày chống đại dịch COVI 19,

nhân kỷ niệm 45 năm ngày Đại thắng - non sông thống nhất.

 

                                                                                         ĐƯỜNG VĂN

 

           THƠ CUỐI NĂM CANH TÝ (2020)

 

ĐƯỜNG VĂN 

 

   HỘI TRƯỜNG XUÂN ĐỈNH 60 XUÂN

 

Quý tặng anh Nguyễn Chí Trung – nguyên Bí thư Chi bộ Đảng – Phó Hiệu trưởng trường THPT Xuân Đỉnh và các bạn Đồng môn khóa 4 (1963 – 1966), cấp 3 Xuân Đỉnh; các con Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Hoàng Quyên, Nguyễn Hoàng Nguyên và cháu nội Nguyễn Hoàng Dương

 

 

Nhà ấy ba đời – ba thế hệ:

Học trò trường Cáo – Từ Liêm quê.

60 năm trải buồn vui lắng...

Hội trường, hội lớp rủ nhau về.

 

Quanh sân trường, bâng khuâng nhẹ bước

Thầy xa, bạn khuất,... ngẫm ngùi thương!

Lớp xưa đâu?!... Xạc xào lá rụng,

Nay đỏ cờ hoa, rực sắc hường.

 

Muốn níu thời gian quay trở lại

ấu thơ, cùng các cháu ca vang:

Xuân Đỉnh,... đường hành quân* không mỏi

Biên niên trường, viết tiếp từng trang.

 

Đông nắng thêu lung linh làn áo

nữ sinh bay phơi phới, rộn ràng.

Xuân Đỉnh trường yêu thêm tuổi mới,

Tân Sửu (2021) xuân hành xuân chứa chan!

 

*Xuân Đỉnh, trên đường hành quân; Nhạc và lời: Thầy Lê Tất Tôn (nguyên giáo viên Toán, trường cấp 3 Xuân Đỉnh).

Trèm – Thụy Phương – Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

7/11 – 12/11/2020. ĐV

 

             CHÁU CHÀO ÔNG Ạ!

 

ĐƯỜNG VĂN

 

Quý tặng các cháu My, Chíp Nhín, Kin

 

 

Lũng lẵng ba lô quàng sau lưng,

nhong nhong xe đạp phóng trên đường.

-         Cháu chào ông ạ! vang ròn rã.

Sớm chiều hai lượt... đến là thương!

 

     Cháu là cháu My - con bố Thép -

mẹ Huyền, cháu nội ông bà Công.

Mắt kính long lanh, cười lỏn lẻn,

khăn đỏ vờn bay, tóc chải bồng.

 

Mải quét lá hồng, vun sạch lối,

Xe vừa chợt tới, đã chào ran.

Giật mình! - Ờ... cháu! Ông dừng chổi,

Bảng lảng chiều rơi giọt nắng tàn.

 

Chíp, Nhím, Kin, My: chẵn một đàn

xởi lởi, nhanh mồm, nết thảo thơm.

Gặp người lớn, miệng chào ríu rít.

Ông bà khéo dạy thật là ngoan!

 

Trèm, chiều tối 4/12/2020.

LŨA CHƠI, VỚI LŨA...

 

ĐƯỜNG VĂN

 

Quý tặng Phạm Kim Quy cùng Cao Chí Định,

đôi bạn già ngụ phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 

 

Ngoài 75, mới tập tòe chơi lũa.

Duyên may khí muộn! Thế mà hay!

Khéo, tinh, tay nhấn từng nhát đục,

thanh thản tâm vui, vợi tháng ngày.

 

 

Hứng thức mê đam lúc tuổi già:

Sù sì gộc củi bỗng thăng hoa.

Nhập hóa hồn ngây hòa tưởng tượng

Mây cuốn rồng bay vượt hải hà.

 

        

        Trời cho Phạm lão tài ba.

Chén nâng bội phục! La đà... vài câu.

 

 

Trèm – Đông Ngạc, 9/12/2020

ĐV        

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét