Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Nghe dịch giả Trần Đình Hiến nói về MẠC NGÔN

Nghe dịch giả Trần Đình Hiến nói về Mạc Ngôn
Theo lời mời của Hội nhà văn Hà Nội gửi qua mạng, Hoàng Minh Tường nhắc, mới nhớ hôm nay nghe chuyên đề.
Vì rét nên Hội trường không đông lắm. Bác Hiến đã hơn 80 tuổi, nhưng trí nhớ vẫn tốt và ngôn ngữ rành mạch. Đầu tiên bác nói về văn hóa Trung Hoa, sau đó nói về các tác phẩm của Mạc Ngôn. Câu chuyện “Nhà văn đói ăn” là chuyện có thật về cuộc đời Mạc Ngôn. Câu chuyện ấy, nhà văn dịch giả Vũ Công Hoan đã dịch và Vũ Nho có đăng trên Blog của mình.
Gặp GS Lương Duy Thứ , thầy dạy văn học Trung Quốc cũng đến dự. Đúng là sự đam mê nghề nghiệp. Các bác Vũ Công Hoan, Vũ Xuân Quản, Tiến Hóa, Nguyễn Khôi, Phạm Đông Hưng các bạn Trần Chiến, Hoàng Việt Hằng, Phi Tuyết Ba, Đoàn Thị Kí…
Bác Hiến kể chuyện dân Trung Quốc các tỉnh miền Tây khổ thế nào, và đưa một kết luận xanh rờn: 48.900 bài thơ Đường của Trung Quốc, không có bài nào viết về tình yêu trai gái.
Về chuyện giải Nobel của Mạc Ngôn, theo bác Hiến thì cũng xứng đáng thôi. Nhưng một người xứng đáng hơn là Lí Nhuệ (?), song chúng ta chưa dịch và chưa biết về ông ta nhiều.
Điều lí thú là khi anh em đặt câu hỏi về Ma Chiến hữu, thì quan điểm của bác Trần Đình Hiến rất khác. Ông coi đó là tác phẩm phản chiến viết rất khéo. Tất cả những người lính, sĩ quan đi đánh đối phương đã chết thảm, hoặc sống khốn khổ, ngay cả khi chết rồi cũng không được tự do. Mạc Ngôn không hề ca ngợi chiến tranh xâm lược.
Mới biết nhà xuất bản sách của Việt Nam do muốn quảng cáo hay dốt nát, không hiểu đã giới thiệu bừa! Và cũng không ít các nhà văn, nhà báo của Việt Nam, không đọc hoặc đọc không hiểu đã đòi Mạc Ngôn một lời xin lỗi. Thật là cười ra nước mắt!

Nhà văn, dịch giả Trần Đình Hiến nói chuyện


Một góc hội trường


Hóa ra, chúng ta dịch khá nhiều về Mạc Ngôn


GS Lương Duy Thứ, thầy của nhiều thế hệ



Nhà văn Lại Nguyên Ân trao đổi


Nhà thơ Nguyễn Khôi trao đổi

Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Phạm Xuân Nguyên cám ơn diễn giả


Report abuse for this article


5 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Bác Nho mải chụp ...mọi người
      Ảnh đưa lên quá nhiều rồi...miễn đưa!

      Xóa
  2. Hội Nhà văn Hà Nội luôn đi tiên phong vì có những người như Nguyên "đầu bạc". Cám ơn bác đưa thông tin này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn nhận xét của ông Đang và việc giới thiệu bài của Vũ Nho trên trang DANGNBA.BLOGSPOT.COM!

      Xóa
  3. Buồn cười nhà mạng vô cùng
    Ông chủ nhận xét... thì dừng, không đăng
    Nếu mà ông ấy Ẩn danh
    Thì cho hiển thị rất nhanh...BUỒN CƯỜI!
    Nhà mạng ới, nhà mạng ơi...

    Trả lờiXóa