Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

CHÙM THU TÀ

          

CHÙM THU TÀ
            Trần Trung

1/Chạnh lòng
Một chút hiu hiu chẳng rõ ràng
Nắng tà nhàn nhạt khói sương loang
Hơi may lưng lửng quanh vòm lá
Thức Cái-Đa-Đoan...Phận lỡ làng.

2/Niềm-Thương
Bạn Mình giờ ở nơi nao,
Mu mơ với thực hay vào chiêm bao?
Nhân-Sinh được mất...Tầm phào!
Ngác ngơ con gió đậu vào
Niềm-Thương.

3/Cõi-Thiền

Ta tự bóc mùa thu...
Bỡ ngỡ.
Mong dịu lành,xao xuyến
Tình-Em.
Ta chấp cả hiện sinh-đời loạn
Bóc thời gian
Nguyên vẹn- Cõi-Thiền.

4/Tìm lại
Bước chân tìm về phố cũ
Ngói rêu vẩy cá đâu còn !?
Còi tầm rớt vào xa ngái...
Bạn bầu giờ biết còn ai ?

5/Gió-Láng-Giềng
Anh phổ ca từ vào nhạc thu-Đất Bắc
Mùa đi dặt dìu
mang hơi thở niềm riêng.
Thu qua nhanh để ngổn ngang tiếc nuối
Thoảng xa qua...
Như con Gió-Láng-Giềng.

6/Hương cốm
Hương cốm thu
gợi tình dan díu.
Kỉ niệm vui buồn đưa hồn xa...
Nụ hôn thầm vấn vương
hương ấy
Lá sen đâu...
Ủ ấp lòng Ta ?!

7/Lốc cuốn
Cứ như lốc cuốn-Người đi nước chảy
Chẳng hay, hay bất chấp bão trên đầu?
Bão trời đất
Bão Nhân-Tình...
Tất tật !
Lốc cuốn mưu sinh,
Thốc mãi ngàn sau !?


           HÀ NỘI-Tháng 8/2014.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét