Chùm thơ Ánh Tuyết ( Thái Bình)
CHUYỆN MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ
Đã mang thế chấp cuộc đời
Để cho con có nụ cười niềm vui
Đã cam phận hẩm duyên ôi
Một mình cửa đóng then cài... dửng dưng
Bao năm giội nước ...than hồng
Chả khát khao...chả ước mong điều gì
Bỗng dưng dứt áo ra đi
Bánh tự do... chả có gì...ở trong!
Nhà thơ Ánh Tuyết
BÃO TẠT NGANG
Thì
đã cho không Cái dịu dàng*
Đã
từng mang chợ bán Cái ngoan
Còn
điều này nữa ta cho nốt
Cũng
cho không đấy ... Cái đoan trang!
Giữ
nó làm chi cho nặng lòng
Có
cứu nổi nhau được mà mong
Tình
đến rồi đi... nhìn trắng mắt
Tình
bỏ ta trôi tuột giữa dòng!
Rồi
lại trắng tay, lại cơ hàn
Lại
thành hành khất... lại lang thang
Trời
đem nhốt gió đi đi đâu cả
Bức
bối quá chừng... Bão tạt ngang!
--------
*Ai mua ta bán cái ngoan
Còn bao nhiêu cái dịu dàng cho không!
Còn bao nhiêu cái dịu dàng cho không!
NỬA VẦNG TRĂNG TRINH NỮ
Trăng lưỡi liềm lung linh đùa giỡn nước
Biển đêm thơ mộng chốn thiên đường
Biển đêm thơ mộng chốn thiên đường
Sóng dào dạt hát về biển cả
Bản nhạc không lời... chỉ một nốt yêu thương.
Nửa vầng trăng... sao lại nửa vầng trăng
Như tình ta suốt một đời dang dở
Ta mãi ở hai bờ, bên bồi bên lở
Gần tấc gang mà chẳng thuộc về nhau!
Chưa bao giờ biển đẹp thế này đâu
Ngàn năm, có một lần thôi đấy!
Lời yêu thương dẫu nồng nàn bỏng cháy
Nửa vầng trăng vẫn trinh nữ trước người!
Sóng táp bờ để nhận lấy đơn côi
Ảo ảnh... phù vân ... mong manh... sương khói!
Duyên phận bẽ bàng... đành cầm lòng vậy
Nửa vầng trăng mãi đơn lẻ một góc trời.
6-2011.
RẤT THÍCH 2 bài: CHUYỆN MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ & GIÓ TẠT NGANG....Khi có tâm trạng thì sẽ có THƠ HAY...Cảm ơn NT Ánh Tuyết
Trả lờiXóaHẹn gặp nhau dịp RA MẮT tập 2 NGƯỜI MIỀN CỔ TÍCH...Bữa đi CỒN ĐEN...Dung không báo cho Liên Bùi đi giao lưu...Nên không gặp được Ánh Tuyết; Còn Lão Say, Phạm Luyên & Phạm Trường Dân...Gặp cả rồi; Tôi và Vũ Nho là bạn học từ Cấp 2...lên Cấp 3 (ngày xưa)...Sau này VN đi nghành SP, mình theo BĐ SV Thành QT vào QT...Rồ ở lính gần 20 năm; Sau đi làm XNK, KH...Rồi hưu. THKS
Trả lờiXóaÔng Bùi Liên không để ý thôi!
XóaTối hôm đó Ánh Tuyết đến ăn cơm vời đoàn MCT ở Cồn Đen.
AT cùng ngồi mâm với tôi mà!
Hẹn gặp khi ra mắt MCT 2!