Đó là buổi trưa thứ Bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2017.Các bạn sinh viên tụ tập phạm vi hẹp 1980-1986. Vũ Nho là nghiên cứu sinh duy nhất tham gia. Cũng được hơn 20 người. Mọi người nhắc đến các tướng vắng: Lễ, Ba, Dương, Nguyên, Cao Gia Nức, Nguyễn Viết Chữ, Bích Thủy, Đinh Đoàn ( Những người đã nhận thông báo và có khả năng tham gia). Anh Đoàn Thanh Muộn sinh viên khoa tật học cao tuổi nhất, rồi đến Vũ Nho, nghiên cứu sinh. Lần này Cúc ở Men bơn về cũng đến tham gia. Năm 1998, Vũ Nho sang Úc 10 ngày, có 3 ngày ở Men bơn. Chính Cúc đã dẫn cả đoàn đi xem Ca sino và ra chợ mua áo da. Xuân Trường tặng hội 3 chai rượu. Bây giờ mọi người không dám uống nhiều. Có lẽ điều quan tâm nhất là chuyện trò, chụp ảnh. Ăn uống bị coi là phụ.
Tứ tử trình làng
Ngũ cô nàng cho oách
Vợ chồng Hằng Mục
Gần hai mươi năm gặp lại Cúc ở Việt Nam
Liễu chụp nha!
Đồng hương đồng màu
Sắp ăn cỗ vẫn chụp!
Nâng li nào!
Thích chụp với Phó Đức Hòa, người đến muộn!
Cựu viện viên Cúc và đương kim Phó viện trưởng Minh
Tiếp tục chụp ảnh
Nhóm Tiếng Nga và Văn học
Nhóm tật học, trái qua: Xuân Trường, Xuân Hưu. Thanh Muộn, Minh Mục, Đức Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét