Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

CHÙM THƠ THÁNG 5/2021 của ĐƯỜNG VĂN



 CHÙM THƠ THÁNG 5/2021


    ĐƯỜNG VĂN

ng_vn_1
               TS. ĐƯỜNG VĂN

TRẦN LÃO BÁT HAM VUI

                                                       Kính tặng anh -
Họa sỹ - Thi sỹ Trần Nhương

Trần Ham Vui lão bát
Mở trang web gọi mời
Bạn bầu trong thiên hạ
“góp cổ phần” cùng chơi

Năm nao, lão dạy Vẽ
Đông ngạc – Vẽ - trường tôi.
Sau xung phong nhập ngũ
Trường Sơn, viết – vẽ tơi bời

Chuyển ngành, về Hà Nội
lại làm báo, viết văn
vẫn đều đều ra sách,
 4 lần triển lãm tranh

80! nhanh như sóc
Chụp hình, vẽ, săn tin...
Đâu vui, lão chầu đấy!
Chẳng khác hồi hoa niên.

Đêm, cặm cụi lên trang
Lan tỏa khắp hành tinh
Khề khà khẽ nâng chén
nhâm nhi sướng một mình

Họa phẩm trưng khắp phòng
Nào sơn dầu, chân dung,
Nào chì than, màu nước...
Bút lực còn rất sung!

Gừng già ấy gừng quế
Trần - Đông A nối dòng
Kính nheo nheo, “Khúc khích
Văn nhân” cười, thong dong

Ngắm tranh Trần Ham Vui
Quên cả chiều đang rơi
Về , xem kỹ “Khoảnh khắc...”
Phục!... Chẳng nói nên lời.

Trần Tiên sinh – Anh tôi!

* Đăng trên Câu lạc bộ Văn chương. com, ngày 27/5/2021

Ngày Bầu cử QH&HĐNDCC
Chủ nhật 23/5/2021
ĐV




CỔNG  NHÀ  AI

Cổng nhà ai,
                  có phải đẹp nhất phường!?
Đôi cánh gỗ nâu
                           trầm mặc
“Quang tiền thùy hậu”
                                     “Xuân mãn Từ đường”
Sù sì tùng bách,
                        ngơ ngác sơn dương.

Cổng mở 4 mùa đón khách,
Họ hàng, bầu bạn thân thương.
Hậu duệ nhờ ơn tiên tổ
Nguyễn tộc Đại tôn an hòa.

Sân xòa xõa bóng hồng xiêm rười rượi
Đôi Mai chiếu thủy trắng rờn hoa
Hàng cau đu đưa mời tri âm đàm đạo
Bóng non bộ bồng bềnh thực ảo
Xoài chín rụng sau vườn
Giật mình, ngưng tiếng ghi ta

Nhàn  hưu
                 ngồi nhà
                               thưởng trà
                                              chống dịch
Ngắm cổng nhà,
                          nổi máu ba hoa

           27/5/2021- ĐV



TRĂM NĂM

KIÊM BỊ TRƯỜNG  ĐÔNG NGẠC


Trăm năm Kiêm bị trường Đông Ngạc
Học trò đầu bạc ngắm đầu xanh
Ngóng thầy cô tiên du giá hạc
Hồn tựu trường theo áng mây lành

Đây ngôi trường đông – tây hòa quyện
Lưỡng long chầu nguyệt, ngói phong rêu
Hữu Hồng thơm hương hoàng lan ngan ngát
Khai văn minh, văn hóa một vùng

Văn Đại tướng, Lê Anh hùng
Phạm Bộ trưởng, Hoàng GSTS...
Những kỳ nhân, tuấn kiệt, tinh hoa
với thầy cô, học trò, bao nhiêu thế hệ
Lớp lớp dập dồn như nước phù sa
Hôm nay, có cùng ta
náo nức về đây dự Hội?

Nắm tay, hỏi cụ giáo làng thơ thẩn
quanh gốc sấu già, bâng khuâng hoài niệm:
-       Đã bao lâu, cụ mới thăm lại mái trường này?
-       Cây trường Vẽ trồng theo thế gì? Thưa cụ!
Gặp cháu học sinh khăn hồng rực nắng:
-       Chào Tương Lai! Cháu lên lớp mấy?
-       Cháu chào ông!
Năm nay, cháu lên lớp 9... Ông biết tên cháu ạ?!
Ông cười xòa, ngẩn ngơ
Ôi! đồng âm tình cờ!

Hồi trống chợt vang rền, báo giờ khai mạc
Hồn già, ngân nga tứ thơ...

Kỷ niệm 100 năm (1921- 2021) thành lập trường Kiêm bị Đông Ngạc
(nay là trường Tiểu học, THCS Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Kỷ niệm  49 năm, ngày nhập ngũ (30/5/1972 – 30/5/2021). ĐV
 
vbnhuy 

 
 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét