DỊCH THƠ TA RA...THƠ TÂY
TÁC GIẢ BÙI MINH TRÍ TỰ DỊCH THƠ MÌNH RA THƠ NGA!
YÊU MỘT CÁI NHẤT
CỦA NHIỀU CÁI NHẤT NƯỚC NGA
CỦA NHIỀU CÁI NHẤT NƯỚC NGA
Tôi đến nước Nga mùa thu vàng
Trải nghiệm thế gian nhiều cái nhất
Đất rộng dài cánh đại bàng mãi đo không hết
Mạng tàu điện đi, cung điện, vòng tròn nâu (1)
Trải nghiệm thế gian nhiều cái nhất
Đất rộng dài cánh đại bàng mãi đo không hết
Mạng tàu điện đi, cung điện, vòng tròn nâu (1)
*
Say ngắm trường đại học Matxccơva
ngạo nghễ vươn cao
Bức tranh tròn Borodino tự hào trác tuyệt (2)
Quảng trường Đỏ lung linh lửa thiêng
Say ngắm trường đại học Matxccơva
ngạo nghễ vươn cao
Bức tranh tròn Borodino tự hào trác tuyệt (2)
Quảng trường Đỏ lung linh lửa thiêng
*
Trên tất cả tôi yêu bao la nhân hậu một tấm lòng
của dân Nga kiên cường bất khuất
Bừng sáng lên con người Xô Viết
đã bao năm vì nhân loại gương soi
Những bài ca Nga bay bổng tuyệt vời
hát một lần say sưa, rồi nhớ mãi
của dân Nga kiên cường bất khuất
Bừng sáng lên con người Xô Viết
đã bao năm vì nhân loại gương soi
Những bài ca Nga bay bổng tuyệt vời
hát một lần say sưa, rồi nhớ mãi
*
Cứ xao xuyến cõi lòng, nỗi niềm đọng lại
Xóa đau thương thêm yêu cuộc sống này
Như cơn mơ đã giờ phút chia tay
Giã biệt Mat-xcơ-va đẹp xinh huyền thoại
Mong một ngày mai có duyên trở lại
để thì thầm những mong đợi tương lai.
Xóa đau thương thêm yêu cuộc sống này
Như cơn mơ đã giờ phút chia tay
Giã biệt Mat-xcơ-va đẹp xinh huyền thoại
Mong một ngày mai có duyên trở lại
để thì thầm những mong đợi tương lai.
________________________
(1)Khi duyệt bản thiết kế mạng tàu điện ngầm thành Mat-xcơ-va với 13 đường ngang dọc, Đại nguyên soái Stalin vừa uống xong cốc cà phê, Người đã úp chiếc cốc lên bản vẽ làm thành một vòng tròn nâu bao quanh Quảng trường Đỏ. Sau này gọi là đường vòng tròn nâu ở trong cùng bao quanh trung tâm, các vòng tròn mới là vòng 2 ở giữa và vòng 3 ở ngoại vi Mat-xcơ-va. Do thiết kế xuất sắc, có những nhà ga xây bằng đá hoa cương trang trí rất đẹp và cũng đồ sộ dài nhất lớn nhất, nên hệ thống đường tàu điện ngầm ở Mat-xcơ-va được vinh danh là nhất Thế giới.
(2)Kỷ niệm cuộc chiến tranh Nga – Pháp (cuộc chiến tranh vệ quốc lần thứ nhất).
(3)Kỷ niệm cuộc chiến tranh Nga – Đức (cuộc chiến tranh vệ quốc lần thứ hai).
(1)Khi duyệt bản thiết kế mạng tàu điện ngầm thành Mat-xcơ-va với 13 đường ngang dọc, Đại nguyên soái Stalin vừa uống xong cốc cà phê, Người đã úp chiếc cốc lên bản vẽ làm thành một vòng tròn nâu bao quanh Quảng trường Đỏ. Sau này gọi là đường vòng tròn nâu ở trong cùng bao quanh trung tâm, các vòng tròn mới là vòng 2 ở giữa và vòng 3 ở ngoại vi Mat-xcơ-va. Do thiết kế xuất sắc, có những nhà ga xây bằng đá hoa cương trang trí rất đẹp và cũng đồ sộ dài nhất lớn nhất, nên hệ thống đường tàu điện ngầm ở Mat-xcơ-va được vinh danh là nhất Thế giới.
(2)Kỷ niệm cuộc chiến tranh Nga – Pháp (cuộc chiến tranh vệ quốc lần thứ nhất).
(3)Kỷ niệm cuộc chiến tranh Nga – Đức (cuộc chiến tranh vệ quốc lần thứ hai).
Я ЛЮБЛЮ ОДНУ ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ РОССИИ
Я уехал в Россию золотой осенью
Испытываю самые прекрасные вещи в мире
Земля широка и крылья орла не могут измерить вечно
Сеть метро, дворец, коричневого круга (1)
*
Я очарован Московским университетом
надменно поднимаясь высоко
Чудесно гордая круговая картина Бородино (2)
Красная площадь, сияющая священным огнем
Отечественная война (3)
Напоминает нам о победах тысячелетняя история
*
Больше всего я так люблю
доброжелательное одно сердце
стойкого и неукротимого Русского народа
Советских людей зажги
Сколько лет зеркалу человечества
Великолепные парящие Русские песни
спой раз страстно, потом навсегда запомни
*
Просто продолжай волновать свое сердце,
чувства остаются
Убери боль, я люблю эту жизнь больше
Как сон, пора прощаться
Прощай, красивая и легендарная Москва.
Я надеюсь, что однажды у меня будет шанс вернуться
шептать надежды на будущее.
________________________
(1) Рассматривая проект сети московского метро с 13 вертикальными линиями, фельдмаршал Сталин только что допил чашку кофе, он перевернул чашку вверх дном на чертеже, чтобы образовался коричневый круг вокруг Красной площади. Позже названный самым внутренним коричневым кругом вокруг центра, новые круги - это 2-й в середине и 3-й на периферии Москвы. Благодаря прекрасному дизайну, здесь есть станции, построенные из красивого декоративного мрамора, а также самые длинные и большие, поэтому система метро в Москве считается лучшей в мире.
(2) День памяти Русско-французской войны (Первой Отечественной войны).
(3) В память русско-германской войны (второй Отечественной войны).


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét