Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

HÀ NỘI NGÀY HÓNG TẾT


Nguyễn Khôi
Thơ phóng sự :
HÀ NỘI NGÀY HÓNG TẾT
    (Tặng : Thái Diễm)
             ------
Hà Nội, ngày hóng Tết
Rủ nhau lên Làng Hoa
Smarphone mở ra 
chụp ảnh chơi cho sướng...
              *
Ơ này em áo trắng
nụ Đào hé môi hôn,
Em buông tóc hong nắng
bừng sáng cả khu vườn...
               *
Gió xuân chừng dịu dàng
tung bay tà áo mỏng
mùi Quất thoảng mê hồn
thịt da thơm ngần trắng...

                 *

Cúc nở vàng tỏa nắng
cho mắt Phượng say say
Lay Ơn tím móng tay
hơi xuân nghe nồng ấm...
                 *
Ta thú chơi chụp ảnh
thời "Di động" quá ngông
cứ như là Đám Cưới
cứ như là Hội Xuân...
                 *
Rộn rã đồng Nhật Tân
Cầu ngang trời ngạo nghễ
-Em có về Nghi Tàm
Anh theo cùng với nhé ?
                  *
Ôi Làng Hoa - tuyệt kỹ
Nào ghé chút Tây Hồ
thăm mấy bông hoa Súng
lũ Bướm vàng ngẩn ngơ...
                  *
Yêu đời thì làm thơ
Vui đời đi chụp ảnh
Thiên Hạ mải chiến tranh
Ta du xuân vãng cảnh...
                  *
Smarphone mở ra
chụp ảnh chơi cho sướng...
        Hà Nội 28-1-2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét