Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

CHÙM TẤT NIÊN TÂY


CHÙM TẤT NIÊN TÂY
THƠ TRẦN TRUNG

1/LỆ ĐÁ
Đá khóc bao giờ...mà tan thành lệ.
Ta xa nhau
Nước mắt khô dần?
Duy nhớ mong-miên man dòng chảy
Tự hỏi lòng: Đá có thở than?!

2/VU VƠ ƠI!
Lịch cuối năm...
Rơi, như trốn nợ đời
Năm tháng vọng hoài...
Chân trời xa gió.
Mông lung mông lung sương mờ tóc cỏ
Tuổi vu vơ-xanh tít tận
Nơi nào?

3/TỰ-TA
Ta gọi mà trời mải cao xanh vời vợi
Hồi âm cùng Ta-chỉ gió lộng tơi bời
Cố-Nhân tâm giao là xa xôi ảo vọng...
Ta tự vỗ về Mình-Nuôi lấy chờ mong.

4/NO EL
Đêm này...
Thiên Chúa giáng sinh

Thánh ca lơi khúc yên lành nhân gian.
Chuông ngân nga nét nhạc vàng
Lòng Ai câm lặng
Ngân vang...Tiếng-Buồn?!

5/NGHE
Lạnh lùng giăng mắc...
Mưa cuối năm.
Nghe Nợ-Tình xôn xao thầm nhắc
Lá tàn đông
rớt bên thềm lặng
Mưa-Xuân bao giờ...
Thấm ấm đây?

6/CHO CÔ BÁC SĨ LÊN RỪNG
Theo đoàn từ thiện lên rừng núi,
Em thắp lửa sưởi nồng
Nhân-Ái.
Cố quên đi đêm lạnh gió hàn...
Cái-Giá-Nhân-Từ
Tự em mang.

7/TÌNH-VÀNG
Ngày chót của một năm
Nắng sáng rỡ ràng
Tràn trên đầu bạc.
Thác nắng quất ngang mày mặt?
Hay nắng lụa vàng...
Thắt đáy lưng ong?
Vẫy gọi Tình-Vàng-Ròng...
Xuân tới!


               Hà Nội-31/12/2014.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét