Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

CHÙM THƠ DUY KHOÁT



  


CHÙM THƠ DUY KHOÁT

MỘT CHIỀU XUÂN



Em đến thăm anh chiều xuân ấy

Mọi vật phòng anh bỗng có hồn

Chúng ngẩn ngơ buồn khi tiễn khách

Ngó nhìn theo mãi gót chân son





NGƯỢC GIÒNG



Nếu tình yêu hai người đã hết

Lại quay về tình bạn được không?

Từ hiện tại chuyển sang quá khứ

Có nơi đâu nước chảy ngược dòng





TÙ NHÂN



Anh muốn được ở tù trong tim  em trọn kiếp

Đừng phóng thích anh sớm trước hạn tù

Nếu chúa ngục "khoan hồng" vội vã

Anh sẽ về quyết chí

                               đi tu!







NGÀY CÁ THÁNG TƯ



Sao nhân loại chỉ một ngày nói dối?

Nói dối quanh năm còn khéo đặt bày

Tôi chỉ mong có một ngày nói thật

Ai cũng cười rằng: khó lắm thay.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét