Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

Tác giả tiểu thuyết Quyên gửi thư ngỏ cho Vũ Nho



Thư ngỏ gửi bác-tiên sinh Vũ Nho
Vũ Nho là bậc cao tăng
đúng sai cũng tỏ - nói năng rất Người
thân sơ đặt dưới nụ cười
hạo nhiên cất bút nói lời phải nghe
bao năm văn bản phòng the
kéo rèm lại, ta nghe tiếng mình
Vũ Nho anh ạ thần tình
cao minh xếp ở một làng cao nhân
xem ra muốn ngọn bút thần
tĩnh nên minh gọi một lần Nho gia
thế là hiện tại thế mà
thế mà hiện đại ấy là mai sau.


Bình luận
Vu Nho
Vu Nho Cám ơn ông Thọ quý nhau/ Thảo ra một chuỗi mấy câu...ân tình/ Vũ Nho tôi bất thình lình/ Hôm nay vinh dự trở thành CAO TĂNG!/ Mấy lời đây để nói rằng/ Cao Tăng cũng gật, mà THẤP ..."thằng" cũng...ưng!
 Nguyễn Văn Thọ Thưa rằng, tính vốn thẳng tưng
chẳng biết khôn để ngập ngừng đòi xôi (1)
Hay nói hay, dở nói rồi
anh là đích thực một người tiên sinh
ấy là em nói với mình
đứa nào ấm ớ không mình với ta
cao tăng có cả một Nhà
nhưng riêng anh đấy anh là anh em...
------
CT 1 Chuyện xôi của ông đâu.


Chép lại từ FB của Vũ Nho ngày 18 tháng 6 năm 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét