Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Thơ vui xướng họa trên FB!



Mấy anh bạn già già
Trên FB xướng họa
Thơ  nghe...lục cục quá
Chỉ có điều...ngộ ghê
Cóp vào đây ...tư liệu
Xin được miễn khen chê
Chủ trang vunhonb.
 
THẤT LÃO  TẠC THÙ


(trên Facebook)

          
1.     VỊNH ẢNH (I)*
Trần Hậu
quê, chị được mùa lúa,
Hà Nội, em rộ mùa văn.
Để cho cuộc đời viên mãn,
Em mong thêm mùa ái ân.
Kirghizi (LX cũ), 6/2017. TRH

* Nhân xem bức ảnh CHỊ GÁI ĐƯỢC MÙA của VN chụp và đăng trên Fb cá nhân (TRH). Chú thích của VN trên vunho.com (11/6/2017)

2.     VỊNH ẢNH (II)
 Phạm Trượng
Thóc vàng phơi đầy sân.
Chị được mùa, hứng khởi!
Anh chạnh buồn, tần ngần,
mơ thắng mùa ái ân

Hải ngoại, rực mùa văn,
khéo vào fây kết thân,
mong đời sẽ viên mãn

dần dần dần!!!
TPTP, 12/6/2017; PT

3. VÔ ĐỀ (I)*
                                                             Vũ Nho

một chàng văn nhân
ái ân Thơ nhiều quá!
Sợ chị em bắt vạ,
bèn chuồn xa… thật xa…

Mỗ nay đã quá GIÀ!**
chả còn ham gì nữa!

Khà khà khà!!!


* Viết ghẹo dịch hữu, thi hữu TRH làm nhiều thơ tình mà lại  ra nước ngoài sống, phải chăng vì sợ chị em ăn vạ!? (VN); * Nhan đề bài 2 do HD đặt.
** Trong nguyên bản, chữ “già” được tác giả viết in hoa. Sáng 9.6.2017, HD thấy trên mạng có bức ảnh một sân phơi đầy thóc vàng ươm, với lời chú: “Chị gái được mùa”. Dưới ảnh là bài thơ “Vô đề”. Vũ Nho là tác giả bức ảnh và bài thơ.
   

3.     VÔ ĐỀ (II)
Trường Xuân
chàng thi nhân,
từ Kirghidi xa xăm,
than cùng nàng Hai Lúa
vắng hoe mùa ái ân!

Có văn nhân quê nhà
chỉ e mình quá GIÀ!...

Ha ha ha!!!
TPTP 12/6/2017; TX

4. PHẢN VÔ ĐỀ (I)
                                                            Hoàng Dân

Bảy mươi, sao đã GIÀ?
tránh đâu?... “xa thật xa”!…
Khi u em bên cạnh,
cứ tủm tỉm vào, ra…

Chuyển sang: ân ái Thơ,
tha hồ! Yêu trong mơ!

Hơ hơ hơ…!!!

Thạch Bàn, tối 9.6.2017            
                     5. PHẢN VÔ ĐỀ (II)                                                                    
                                                                               Đường Văn

Văn nhân không có tuổi.
Vô duyên chi, than GIÀ?!
Ái ân chuồn thân xác,
để tâm hồn thăng hoa!

Vào, ra, em tủm tỉm…,
thóc vàng ươm nắng thơm.
Gót hồng chưa kịp bước,
Tay đã choàng ôm… Thơ!

Khơ khơ khơ!!!

Trèm – Thụy Phương, chiều mưa vãn Hội làng
16 tháng năm Đinh Dậu – 10/7/2017. ĐV

6. PHẢN VÔ ĐỀ (III)
Trương Phạm

Hứng thơ càng đắm đuối!
Cao tuổi chứ đâu GIÀ!
Của nhà” luôn bên cạnh,
chập chờn vờn bóng hoa!

Tính tang tình… tủm tỉm,
xích gần, rồi lửng lơ…,
quậy mình “lão” trỗi dậy

Mơ mơ mơ!!!

Tân Phong, 13/6/2017. TP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét