Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Gửi quan nghè Vũ



Gửi quan nghè Vũ
                    Trần Đăng Thao


Thơ này gửi bác Vũ Nho
Bác về Gia Viễn hay mò đi chơi?
Lâu rồi chằng thấy tăm hơi
Hay là tha thẩn lên đồi ấy thơ?
Tôi thì như nhện giăng tơ
Chạy theo mấy thím mệt phờ râu trê
Bỗng sinh cái bệnh ngứa nghề
Thôi thì giấy rách giữ lề biết sao
Hết con đến cháu ồn ào
Nó nghịch như quỷ thằng nào chẳng kinh
Nó hay nện nhạc xập xình
Mình như con ếch đi rình nụ hoa
Khôn hồn thì tếch cho xa
Thơ thơ thẩn thẩn gọi là đỡ buôn( buồn)
Bạn bè thường ghé thăm luôn
Làm đôi ba choác cài buồn mất tăm
Khuya thì biếng ngủ biếng nằm
Biếng ngồi đọc sách chỉ chăm ti vì( ti vi)
Chuyện đời thì chẳng biết gì
Ai cười mình cũng cười khì cho xuôi
Chuyện nhà chỉ có thế thôi
Câu thơ nâng chén kề môi lại dừng
Tiểu đường tim mạch thì đừng
Còn nhiều cái khác xin... xin mừng cho nhau
11.9.17

                                                                    Nhà thơ , Tiến sĩ Trần Đăng Thao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét