Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

HỎI ĐÁ-LÒNG NGƯỜI



               

 HỎI ĐÁ-LÒNG NGƯỜI

                                     Trần Thành Nam
Các cụ Ta xưa,
Than : “Đá đổ mồ hôi”!
Con cháu Ta lại bồi hồi
Thương đá-:
Trần Trịnh vút lên niềm đau nỗi buồn “Lệ đá”
Khi “Tình yêu đã vỗ cánh rồi”...
Trịnh Công Sơn
Thổn thức mà hờn trong ca từ-Thân phận:
 “Đến sỏi đá cũng cần có nhau”!
                  ***
Giữa lòng đời
Hôm nay
Giữa thanh thiên bạch nhật của ngày,
Ta cất lên lời vấn,
Khi đá cũng biết buồn đau-Cười khóc,
Hỏi Đá-Lòng-Người , còn biết thương nhau ???

              Hà Nội-Một chiều thu, nghe nhạc Trịnh. Và ngẫm
              -9/9/2017.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét