Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Nối lại - Chiều xuân - Cánh bướm...






TRẦN TRUNG-CHÙM THƠ TÂN XUÂN

1/NỐI LẠI
Em lặng buồn...đứng mãi gọi mưa
Như Tình-Yêu-bao giờ lành vững ?
Như Đất-Trời cứ xa nhau mãi
Giọt mưa thầm...nối lại mênh mông

2/CHIỀU XUÂN
Chiều xuân giăng mắc mưa bay
Thấm vào nhung nhớ...ngày này năm qua
Vỗ về-Con sóng thiết tha
Vọt trời xanh-mãi mặn mà cùng Ai.

3/CÁNH BƯỚM
Xa xót xuân qua...đã có tình
Hồn xuân rộn rực Gái-Đồng-Trinh
Thời gian lãng đãng lên mầu nhớ
Lại đón Ai về-Cánh bướm xinh

4/TÌM SAY

Lướt thướt mưa xuân-Sương khói
Thơ viết vội-mang hơi may
Hơi thở tình vương hoài niệm
Rượu rót cho mình...Tìm say!(?)

5/GÓT ÊM
Tênh tênh Cái-Gió qua thềm
Cứ như Ai..Gót chân êm lại về
Nghe đông giá lạnh tái tê
Người thương gõ cửa-Xuân về nay mai.

6/MÊ
Ngực nây đầy nhung nhớ
Xuân đầy lên chơi vơi
Búp non xanh cành lá
Tuyết lê hồn mê lơi...

7/LỤC BÁT
Tặng em lục bát...mưa giăng
Bụi mờ sương khói, chị Hằng ngẩn ngơ
Trên sáu dưới tám ai ngờ
Vần gieo thì dễ nên Thơ...vô cùng...

                      HÀ NỘI 3/3/2014.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét