TỨ TỬ HÀNH ĐÔNG
Tặng HD – LC cùng LN, LD, CĐ và ĐC
ĐƯỜNG VĂN
Tứ tử hành đông,
hướng Thạch Bàn,
Long Biên, sông Cái lạnh… man man…
Mừng Gương, Khúc
khích*…nào, nâng chén!
Hưu … hắt! dường tan,… mấy dặm ngàn!...
Ngũ phụng ran ran, khoái luận đàm:
Nhân tình, thế sự, nổ
… mê đam…
Vàng ngơi cũi lạ, la oang oác,
chênh giọng ngâm, ca, méo nhịp đàn!...
Càfe đậm, sánh, bưởi
quê ngon!
Mải lắng Thời
gian*: tích - tắc dồn.
Thưởng hương ly
* ngát phòng, tinh khiết,
Bà Chín* vô, ra, hãnh diện… ròn!...
Con cháu bên nhà nghe, rúc rích,
ngắm ông - bà tiếp khách qua sông;
Nhanh nhánh nụ cười, tươi ánh mắt,
Sáng mồng ba*, hoan hỉ, cởi lòng!
Mặn khen hủ lão
hay bày chuyện
lông bông, rủ bầu bạn chơi cùng.
Hẹn bén giêng
hai*, mình tái ngộ,
Nhớ bên đoài,
sóng vỗ bờ đông…!
- Tên tiểu thuyết Gương và tập thơ văn Khúc
khích trong chăn mới ra của HD (2014).
- Đồng hồ,
hoa li…- quà tặng HD, mừng năm mới 2015 của Ngũ tử.
- Bà Lý Thị
Chín, nội tướng của HD.
- Ngày 03 – 01 – 2015; * Tháng giêng, tháng hai,
xuân Ất Mùi (2015).
Trèmà Thạch Bàn à Thụy Phương;
sáng – đêm 03 - 01
– 2014. ĐV
Hậu TỨ TỬ
HÀNH ĐÔNG
Tặng ĐV, LD, LN, CĐ, ĐC
HOÀNG DÂN
Tứ tử
hành đông, nương
theo sông,
Phong mai thoáng
lạnh, khẽ xao lòng.
Ngỡ lão toàn thân, hồn rạo rực!
Xăm xăm đè nẻo*
Thạch Bàn,… rông!
Tay hoa, tay tửu, với tay đàn,
Quần ẩm, đàm, ca, tiếu… hân hoan!
Hài thi,
được bữa tha hồ… chém!*
Văn hóm,
đùa, nhen, phán… thả giàn…!
Đời như mộng ảo, có dường không!
Tặng nhau, hồ dễ
mấy tang bồng?
Cứ biết vui này*
còn kết đọng,
Trùng phùng,
cho tới cõi… hư không…!
Thạch
Bàn, 04. 01. 2015. HD
·
Xăm xăm đè
nẻo Lam Kiều lần sang (Truyện Kiều – Nguyễn Du).
·
Chém gió ~ nổ ~ ngoa
ngôn,~ thổi phồng bơm to,~ phét lác.
·
Cuộc hội vui Ngũ
phụng (Dân, Đường, Dụ, Ngà, Định) tại Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội, ngày
3.1.2015
Anh Đường ơi, mãi hôm nay mới đọc được mail này! Các anh vui và rất trẻ trung.
Trả lờiXóaXin gửi anh một chút cảm xúc:
Xem ra hội ấy vui, vui thật
Bốn lão ... cưa sừng nhảy tửng tưng
Chỉ sợ Bát Tràng bên mép nước
Bốn thầy cao hứng ... quẫy sông Hồng!
Hihi!
HGC
Trên đây là cảm nhận của nhà thơ Hoàng Gia Cương gửi mọi người. Tôi cop lại và đưa lên như một bình luận! VN
Trả lờiXóa