Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Tơ vương Hoa Nhài...






Chùm thơ Duy Khoát

TƠ VƯƠNG

Đến thăm em lúc ra về
Bỗng nhiên như tỉnh như mê lạ thường
Tưởng chừng có sợi tơ vương
Níu anh quay lại đoạn đường vừa đi

HOA NHÀI

Hoa nhài em tặng hôm qua
Anh mang về ướp với trà Tân Cương
Khói trà thơm tỏa vấn vương
Anh như được uống cả hương người trồng


ĐÒ CHIỀU

Đò chiều chưa kịp quá giang
Bến bờ hạnh phúc còn đang hẹn hò
Ngờ đâu sóng vỗ chìm đò
Cuộc tình lại trở về “MO” mất rồi!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét