Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

CON ĐÃ LÀM THẾ ( truyện ngắn Mĩ)





CON ĐÃ LÀM THẾ

                                                                           Paerwala (Mỹ)
                                                                     
                                                                       Vũ Công Hoan dịch
                                                Nhà văn Vũ Công Hoan
         
          Một sinh viên Mỹ chưa học hết một phần ba học kỳ đã tiêu sạch số tiền bố mẹ cho.
          Cậu nghĩ mình phải tìm cách  để xin thêm tiền.
           Cậu gọi điện thoại về nhà.     
          - Bố ơi -  cậu nói - chắc chắn bố không tin một kỳ tích đã xảy ra ở đây. Nền giáo dục hiện đại phát triển đến chóng mặt. Tại đây, người ta lập một kế hoạch huấn luyện, có thể dạy con chó Phi đa nhà mình nói tiếng người.
          -Thế hả? Thật khó mà tin được. Ông bố vui mừng hỏi, bố làm thế nào mới có thể để con Phi đa nhà mình tiếp thu huấn luyện?
          - Chỉ cần bố đưa nó đến và gửi cho con một ngàn đồng là xong -  Cậu nói tiếp -  con sẽ báo danh cho nó.
          Thế là, bố cậu gửi con chó Phi đa của gia đình cùng một ngàn đô la đến.
          Lại hết một phần ba học kỳ, chàng trai đã tiêu hết tiền. Cậu lại gọi điện cho bố.
- Con ơi, con Phi đa nhà mình học nói đến đâu rồi? Ông bố hỏi.
           -  Nó học giỏi lắm bố ạ. Hiện tại nó đã biết nói thao bất tuyệt  -  Cậu nói tiếp có lẽ bố sẽ không tin, nhưng bây giờ họ lại bắt đầu một kế hoạch mới, chuẩn bị cho con Phi đa nhà mình đọc sách học chữ!

          - Đọc sách học chữ à? Hay lắm! - Ông bố tỏ ra hết sức hứng thú -  Đúng là một kỳ tích . Bố làm thế nào mới có thể để nó tham gia lớp huấn luyện?
- Chỉ cần bố gửi cho con hai ngàn năm trăm đồng, con sẽ gửi nó vào lớp huấn luyện.
Cậu sinh viên đã nhận đủ số tiền theo ý nguyện.
          Học kỳ này cuối cùng đã kết thúc. Nhưng vấn đề của con trai đã nẩy sinh. Một khi cậu về đến nhà, tự nhiên bố cậu sẽ phát hiện con chó của gia đình vừa không biết nói, cũng không biết chữ.
Nghĩ đến đây cậu sinh viên đã đâm liều, cậu giết luôn con chó Phi đa.
          Con trai về đến nhà, bố mẹ vui mừng hỏi, Phi đa đâu? Xem nó nói năng ra sao, xem nó đọc chữ thế nào? Bố mẹ sốt rụôt lắm.
-         Bố ơi - cậu con mặt ỉu xìu nói -  Con xin báo với bố mẹ một tin bất hạnh.
Sáng hôm nay, khi con bước ra khỏi nhà tắm, con Phi đa vẫn ngồi trên chõng  xem báo buổi sáng trong phòng khách như mọi ngày. Sau đó nó quay sang hỏi con: Bố anh vẫn còn ăn ngủ lăng nhăng với cô gái tóc đỏ xinh trẻ ở phố cây cao su phải không?
          - Quân ăn nói bậy bạ. Sao con không giết quách đồ súc sinh ấy đi cho bố.  Ông bố giận dữ quát tháo ầm ĩ.
          - Bố ơi, con đã làm như thế. Con cáu tiết phang cho nó một nhát chết ắng ặng.

                                                                         Vũ Công Hoan dịch
                                    (Theo “Tham khảo thanh niên” ngày 12 tháng 9 năm 2009)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét