Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Bóng đá SEAGAMES




Chùm thơ Thiếu nhi, chủ đề bóng đá của Vũ Xuân Quản
Xuất quân tại  SEA GAMES 27, U23 Việt Nam thắng áp đảo Brunei 7-0

CHÀO NHỮNG THIÊN THẦN

Đến từ nguồn sáng bao la
Lối chơi như sóng Hồng Hà dâng cao
Bóng bay mà chẳng khác nào
Mũi tên xuyên thủng hàng rào đối phương

Hò reo đến vỡ cầu trường
Muôn ngàn mắt hút theo đường bóng bay
Bóng căng bật ngửa đôi tay
Thủ môn choáng váng từ ngay phút đầu

Lưới rung bần bật hồi lâu
Cổ động đội bạn ôm đầu lặng đi

1 – 0 bàn thắng diệu kỳ
Vui nào sánh được với phi thường này?

Trường Sơn cũng ngất ngây say
Bắc Nam náo nức suốt ngày bóng thôi…

7 – 0 cả nước reo cười
Thăng Long như ngợp dưới trời bóng bay!

BÓNG ĐÁ

Nhảy lên đón quả đánh đầu
Hai tay canh giữ cả bầu trời gôn
Bóng bay chéo góc kinh hồn
Thủ thành bắt trượt cầu môn tơi bời

Bóng tròn bé cỏn thế thôi
Mà đang đốt cháy biển người đắm say…

Hà Nội, 16h30 ngày 08 tháng 12 năm 2013




2 nhận xét:

  1. Em nghĩ không nên để bài thơ này trên trang của bác, một người làm thơ không hiểu về bóng đá, "cổ đông" là cái gì đâu có phải cổ động viên không thể gieo vần kiểu Bút tre. Mong bác thông cảm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là tác giả để lọt lỗi chính tả. Sáng nay đưa vội, tôi không kiểm tra lại. Cám ơn góp ý!

      Xóa