Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

ĐÙA VỚI HÒN CHỒNG

đùa với Hòn Chồng – VƯƠNG TRỌNG

Copy of IMG_0711
   ĐÙA VỜI HÒN CHỒNG
Bao miền Đá Vợ đứng trông
Vào Nha Trang gặp Hòn Chồng ngẩn ngơ

Vì sao phải đợi phải chờ
Vợ đi biền biệt mịt mờ phương nao?
Phải vì lương chẳng chịu cao
Bất tài chẳng có đồng vào đồng ra?
Phải vì quen thói trưởng gia
Đêm ngày coi vợ như là Ô Sin?
Phải vì thường trực máu ghen
Cấm ngăn vợ gặp người quen chuyện trò?
Hay là có bịch, có bồ
Vợ đi – cơ hội , đợi chờ – vờ thôi?
Hay mong giàu có hơn người
Đi Tây một vợ, đổi đời toàn gia?

Dập dồn câu hỏi của ta
Hòn Chồng ngoảnh mặt như là không nghe .
Vương Trọng

Chép từ Blog của nhà thơ Bùi Kim Anh

4 nhận xét:

  1. Thơ của cụ đồ xứ Nghệ thật hay và có tứ. Có bài Cụ Vương viết về chị dâu rất thương yêu và đẹp.
    .
    Hỏi nhỏ bác nhé:
    Bác còn mì tôm ăn độ bữa để hóng chuyện và chụp ảnh cho chị Nhàn, chị Mai không?
    Có bà còn khoe rắc thính để chài người đến, các bà đến tuổi 'nạ già' và vui đáo vui để. hi hi..
    .
    Bác chỉnh bài thơ về giữa trang viết đi.
    Bác về nhà chưa hay vưỡn Nha Trang ơi, mùa hè mới về.

    Trả lờiXóa
  2. Kính bác VAN PHAM.
    Không phải xài mì tôm độ bữa vì bất cứ lúc nào cũng có thể chuyện trò và chụp ảnh. Có nhiều ảnh "Khủng" đưa lên sợ các bác yếu tim...ngất. Bác đã đọc THƠ VUI của nhà thơ Thanh Nhàn giễu cả trại chưa ( trên FB). VN tôi cũng làm đủ mỗi nhà văn Trại viên 4 câu.
    Xin trích phần dành cho nhà thơ Vương Trọng:
    Chàng Vương nhận chính nhà quê
    Ai khen cứ việc, ai chê xin mời *
    Rượu bia thì chẳng thèm xơi
    Nhấp chút nước mắm cho đời lên...hương!
    ---
    *) Câu thơ Vương Trọng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QUỐC TOẢN vác máy đêm ngày
      Đi săn ảnh đẹp lắp đầy trang văn!
      VŨ NHO mang vợ buộc chân
      Chẳng như HUY HIỆP một thân nhẹ người. (PTTN)


      Thơ vui thì rất vui rồi
      Xin tác giả sửa mấy lời...cho tôi
      Buộc chân...nhưng lại có đôi
      Sao cả hai người chỉ được...một câu
      Công bằng ...để ở nơi đâu?
      Dẽ cho thưa hết một lời đã nao... (VŨ NHO)

      Xóa
  3. Cám ơn ông bạn VAN PHAM
    Thêm cho mấy chữ...khiếu nại Thanh Nhàn giúp tôi!

    Trả lờiXóa