Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Lễ hội hoa hồng Bungari

Lễ hội hoa hồng Bungari

Xem quảng cáo trên mạng thấy hoành tráng. Hai anh chị cao tuổi bắt taxi đi đúng ngày khai mạc xem sao. Đông quá là đông. Hóa ra buổi sáng chỉ để khai mạc với quan chức và khách mời. Vé 120.000 đ. Nhưng cũng chưa có người bán. Có người bảo không đợi 11h được nên bán lại với giá 130.000đ. Chỉ có 1 vé nên anh chị không mua. Đi loanh quanh xem múa rồng, xem chụp ảnh tự sướng. Mình cũng tự chụp ảnh. Gặp chị Tâm Dung cùng phu quân, làm quen với một nhà thơ CLB nhà giáo. Chị cao tuổi về một mình, còn anh cao tuổi lên Quán Xanh. Ban biên tập Văn Mới gặp mặt đầu xuân với khách mời là nhà văn Trần Nhương, các bạn Vinh Huỳnh, Lê Thanh Tùng, và bạn Nghĩa. Ghi lại vài hình ảnh kỉ niệm.


                                           Hoa giả nhưng mà... đẹp!

                                  Những người không có Giấy mời

                                    Xem múa rồng vậy!
                                          Bên tường công viên


                                           Nhờ chụp một kiểu
                                           Chị cao tuổi hài lòng

                                            Góc khác trong công viên
                       Nhà thơ Nguyễn Đăng Luận, Chủ biên Văn Mới và nhà văn Minh Ngọc, trưởng ban văn xuôi
                                 Nâng cốc ! ( Trong khi chờ bạn Nghĩa, Thanh Tùng và Vinh Huỳnh)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét