Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

THƠ TRẦN TRUNG-MỘT CHÙM XUÂN




                                  
                                                                                TRN TRUNG


THƠ TRN TRUNG-MT CHÙM XUÂN

    1/ NHỚ HOA ĐÀO
        Bạn khoe vừa có cành đào
        Giật mình chạnh nhớ nôn nao Quê-Nhà...
                   ***
        Mưa Xuân giăng khắp lòng ta
        Sài Gòn sáng nắng...
        Tà tà niềm quê
                   ***
         Rượu xuân nâng Cõi-Đi-Về
        Mai vàng bên sắc hồng tê hoa đào
        Nhớ về chiếc nón quai thao
        Nhớ câu Quan họ dạt dào chầu văn
         Nhớ thơ Nguyễn Bính ngày Xuân
        Nhớ về Nam Định vui chân thì về
         Bây giờ dằng dặc xa Quê
        Nhớ mà chẳng được lần về Cố hương
                   ***
        Thôi thì lấy nhớ làm thương
        Xuân về
         Lòng lại
         Tìm đường...
         Thăm Quê.
       
     2/ SAY
        Một mình thấm thía Đơn-Côi
        Tự Mình, Mình rót có"Mồi" không đây?
                   ***
        Hoàng Chương họ Vũ...giờ này
        Rượu say hay thuốc phiện ngây má đào
                   ***
        Liu tiu chạnh nhớ Văn Cao
        "Suối mơ" đâu?lại cao trào"Tiến quân..."
                   ***
        Trịnh Công gửi gió tần ngần
        Mong cho men tửu xây phần mộ hoang
                  ***
        Chạnh thương Bùi Giáng lang thang
         Đười ươi một kiếp...Đoạn tràng phiêu linh
                  ***
         Phạm Duy đi vội...Giật mình
         Say Đàn...Quên cả Cõi-Tình-Đa-Mang..
                 ***
         Tỉnh-Say,say tỉnh nhỡ nhàng
         Thương Người nên mãi Nàng Nàng-Anh Anh
         Thương Dân,thương Nước-Đã đành...
          Yêu-Say dâng đến ngọn ngành
          Tình si.

                                HÀ NÔI-Ngày 10/2/2013
                               (Mồng một Tết Quí Tỵ)

2 nhận xét:

  1. Một mình thấm thía Đơn-Côi
    Tự Mình, Mình rót có"Mồi" không đây?

    Ta vui dù chén vơi đầy
    Cho lòng thanh thản những ngày đã qua.

    Chúc Bác vui!

    Trả lờiXóa
  2. Những ngày ta đã thăng hoa
    Đã sống dào dạt như là triều dâng
    Bây giờ ta chẳng băn khoăn
    Thảnh thơi uống rượu và thăm bạn bầu!
    Đề thơ, đăng báo chúc nhau...

    Cám ơn ông bạn Bloger VAN PHAM đã thăm và để lại lời chúc!
    Chủ trang vunhonb.

    Trả lờiXóa