Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

KỈ NIỆM 50 NĂM TRƯỜNG THPT NHO QUAN A



KỈ NIỆM 50 NĂM TRƯỜNG THPT NHO QUAN A



Ngày 17 tháng 11, Trường THPT Nho quan A đã tưng bừng, long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường và nhận Huân chương lao động hạng Ba.

Những bạn cùng khóa ở Hà Nội chỉ về được 7 người trên một chiếc xe 7 chỗ. Phú Cương và Nguyễn Văn Nhiễu về trường từ hôm trước. Hơn 6 giờ, xuất phát từ phố Phan Đình Giót. Về Phủ Lí mọi người mới ăn sáng. Trước khi vào trường, các cụ-bạn dừng ở nghĩa trang Liệt sĩ của tỉnh, thắp hương cho Tạ Văn Đoàn, bạn cùng lớp và là chồng của Nguyễn Thị Loan. Tuy đến hơi muộn một chút, không xem văn nghệ, nhưng mọi người tham dự tất cả các tiết mục. Diễn văn của Hiệu trưởng Quách Đức Hiển đã nêu bật quá trình phấn đấu, trưởng thành của nhà trường. Có nhiểu kỉ niệm, hồi ức v ề một thời gian khổ mà vẻ vang. Sau diễn văn  của Hiệu trưởng là công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thưởng Huân chương, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu, tặng quà cho trường. Các đại diện cho Sở GD, Huyện Nho Quan, Hội cha mẹ học sinh tặng hoa.  Lãnh đao trường tặng hoa cho các thầy cựu Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.

Thầy An Học Hoằng đại diện cho các thầy cô đã công tác ở trường  phát biểu.

Vũ Nho đại diện cho các thế hệ học sinh cũ phát biểu. Nhân đó, tôi cũng trao tượng trưng cho trường 1 trong số 150 cuốn Tạp chí Giáo dục có in ảnh trường và tóm tắt thành tích 50 năm phát triển; 2 cuốn sách "33 gương mặt thơ nữ " và "Thơ và dạy học thơ" cùng 3 tờ báo Văn Nghệ, Văn Nghệ Công An và Quân Đội nhân dân cuối tuần có đăng phỏng vấn và bài viết của mình. Vũ Nho cũng mời 4 thầy cũ lên nhận quà của học sinh đang ở Hà Nội.

Em Trương Khánh Huyền học sinh lớp 10A thay mặt cho các em học sinh đang học phát biểu.

Hiệu trưởng phát biểu cám ơn. Các thầy cô chụp ảnh lưu niệm và liên hoan tiệc đứng.

Sao đó, nhóm thăm Trần Trung, bạn học cũ, lên nhà Đinh Ngọc Nhân ở làng Hói chơi. Về qua Nho Quan xơi thịt dê đặc sản rồi mới về Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh.

                                                      Những người tham dự Lễ

                                                    Các em học sinh

                                                        Hiệu trưởng Quách Đức hiển đọc diễn văn

                                                                        Lãnh đạo nhà trường chuẩn bị nhận Huân chương


                                                                Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Thắng phát biểu

                                                                          Lãnh đạo huyên Nho Quan tặng lẵng hoa


                     Học sinh tặng hoa

                                                    Hiệu trưởng Quách Đức Hiển tặng hoa cho các thầy cựu Hiệu trưởng, Hiệu phó


                  Thầy An Học Hoằng phát biểu

                         Em Trương Khánh Huyền phát biểu

 Các em học sinh 
  
Chụp ảnh lưu niệm

Chup ảnh với ba thầy dạy ngày xưa.
Trái qua, hàng ngồi : Thầy Trần Chi, Thầy Hà Văn Nhưỡng, Thầy Nguyễn Quang Túy, bạn Lịch, bạn Phú Cương
Hàng đứng:  Nguyễn Thị Xuyển, Kim Liên, Tạ Toán, Văn Nhiễu, Ngọc Nhân, Nguyễn Thị Loan, Vũ Nho, Hải Âu, Đăng Khoa

Phú Cương và Vũ Nho chụp với các thầy cô của trường


Trại của các em

Một trại khác

Nâng cốc mừng 50 năm trưởng thành

Thắp nhang cho Tạ Văn Đoàn

Thăm Trần Trung ( thứ 2 từ phải qua) bạn cùng lớp

Thăm nhà Đinh Ngọc Nhân ở làng Hói
Vợ chồng Nhân thứ 3 và 4 từ trái qua








5 nhận xét:

  1. Những ngày thật hạnh phúc khi về lại trường xưa, được cùng bạn cũ hàn huyên bao chuyện vui, buồn của từng người, phải không chủ trang?

    Trả lờiXóa
  2. Quách Đức Hiểnlúc 20:27 4 tháng 12, 2013

    Xin trân trọng Cám ơn Bác Vũ Nho

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ chức hôm đó rất tốt. Chúng tôi có gặp, thăm thầy Trần Văn Chiêm ở Hà Nội. Thầy Chiêm nói cô Cương dự Lễ về rất khen.
      Chúng tôi cũng thấy công tác tổ chức như thế là chu đáo, nghiêm túc và ấm ấp tình cảm.
      Cám ơn anh Hiển và nhà trường!

      Xóa