Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

THƯƠNG ƠI GIỜ Ở CHỐN NÀO ?





 CHÙM THƠ KIM THANH

Nói với biển

Đem buồn đổ xuống đại dương
Biển không thèm nhận, ta buồn lắm thay
Cúi xin biển cả thương tình.
Buồn cứ bám riết, ta chìm mất thôi!

Bạn một nhà

Một ta – một chó với một mèo
Ba đứa nương nhau trong cảnh nghèo…
Sáng sữa Ensure, chiều đi dạo
Tối về, đàm đạo chuyện văn chương!

Biển Phú Quốc
Biển Phú Quốc đẹp một màu
Hải Âu lẻ bạn trên bầu trời cao…
Đêm đen – biển vẫn  dạt dào
Có bao con sóng vỗ vào thuyền ta?
(Đi câu mực một đêm trên đảo Phú Quốc)



Đối thoại
_Thương ơi! Giờ ở chốn nào?
Con Thuyền nênh nổi, bến nào ghé chưa?
Thương nhau sao nỡ hững hờ?
Gặp nhau Bến cũ, con Đò Tình chung!


_Lâu đài – một chốn – Riêng Ta
Thư nhàn – Du ngoạn, Kiêu sa một mình
Việc gì đậu Bến: giam mình!
Tìm sao được Bạn chung Tình sẻ chia…

_
Sài Gòn như chợt vào Thu
Se se nắng quái, lãng du một mình
Trời cao, mây trắng đưa Tình
Thương Ai phận bạc như mình với ta!

_Trời chiều – Sấm sét…đổ cành cây!
Ta ngồi với rượu để tìm say.
Nhâm nhi ảo ảnh qua tin nhắn…
Bạn hữu  xa gân vẫn còn đây?

_Thương người uống rượu tìm say
Uống luôn Trời Đất với ngày gió mưa
Tình yêu núp bóng đến chưa?
Nắng lên trời tạnh bóng mây về Trời!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét