Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Chùm Xuân



TRẦN TRUNG- CHÙM XUÂN

1/NỖI ĐỜI
Nôm na ngồi đếm ngày đông
Bao nhiêu lạnh giá chất chồng tâm tư.
Nỗi đời...đo đếm-ngẩn ngơ,
Tình ơi! chẳng giá nào mua cho đầy!

2/TÌNH XUÂN
Kinh kệ bấy năm...chưa thoát trần
Nghe lời thơ dịu gợi Tình-Xuân
Muốn buông chuông, mõ...về bên ấy
Áp má bên song-Bướm lượn gần.

3/ĐAU
Bão lướt Miền Trung-về Đông Bắc
Bàng hoàng thương Khúc-Ruột-Quê-Mình
Bão lốc cửa nhà, Người...tan nát
Rợn niềm đau cơn Bão-Nhân-Tình.


4/DÂNG
Vít cong cần rượu đêm nay,
Say Giời-Đất...ngất chân mây với Tình
Đời Mình dẫu lắm chông chênh
Lấy Men-Nhân-Ái dâng Tình lên cao.

5/XA RỒI
Hoang mang nắng giữa ngăn ngắt đông
Hải sản lên ngôi-Mắm tép xa rồi
Lả lơi váy ngắn-Đại gia... vào xới
Nhân-Tình ngác ngơ trôi giữa đời buồn...

6/NGHE
Lại một ngày cà phê quán nhỏ
Năm tàn tháng tận...Lại mình thôi
Nghe lá mướt trên đầu-Xuân gọi
Mẹ cười hiền-Ở phía xa xôi.

7/THEO HOÀI
Chẳng còn náo nức về Quê
Còn Ai nữa, biết lại về cùng Ai?
Xuân về, Tết đến...một hai
Hình thương bóng nhớ theo hoài ngàn năm.

                       HÀ NỘI 15/1/2014.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét