Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

NHỚ CHIỀNG LỀ

         

NHỚ CHIỀNG LỀ
     (Tặng : anh Cao Thành)
                 Nguyễn Khôi


Em còn nhớ Chiềng Lề không nhỉ ? (1)
Phố nhà sàn soi bóng Nậm La
Hai rặng Têk cao che mái chợ
Đời vui đoàn kết Thái - Kinh - Hoa...
*
Lên Khau Cả nhìn ra bốn phía
Kia Chiềng An - bản Cọ quây quần
Sang Viêng Giảng - Mé - Ban - Nà Coóng
Vó ngựa phi xuống mãi Chiềng Ngần...
*
Ơi Chiềng Lề mừng xuân đón tết
Tiếng cồng chiêng hòa tiếng Suối Reo
"Phố nhà mình" một thời thân thiết
Đi xa rồi lòng mãi còn yêu...

----
(1) Theo sự tích xưa : Lò Lạng Chượng đem quân đi mở cõi, sau khi vượt đèo
Khau Pha ngược suối (Nậm La) thấy một vùng đất đẹp không có người nên gọi
là Mường Lạ (mường trống không), đọc chệch là Mường La, trống không vì dân
bản địa (người Xá) sợ trốn vào Rừng Kín (đông mệt). Trung tâm (chiềng) của
mường là Chiềng An, có phố Chiềng Lề , do tiếng Thái Le là "trông- nhìn -
xem" , có nghĩa đứng ở đây trông rộng tầm mắt, đây cũng là trung tâm của
Thành phố Sơn La hiện nay.
          Hà Nội 26-12-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét