Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

MỘT CHÙM XUÂN GỬI MẸ




MỘT CHÙM XUÂN GỬI MẸ- THƠ TRẦN TRUNG

1/MẸ ƠI

Mẹ ơi! Xuân gõ cửa rồi
Sao xa vắng thế...Mẹ ơi chưa về !?
Qua rồi lạnh giá tái tê
Trời xanh-Mây sáng...Đào khoe sắc hồng.
             ***
Mẹ-Quê, Quê-Mẹ nhớ mong
Chiều nghiêng bóng ngả Người không thấy về
Hoàng hôn con gió cũng xiêu
Nén nhang con thắp lãng phiêu với Tình
Mẹ ơi! Sau trước mãi xanh
Đời càng nghiêng ngả-Giọt lành nâng niu.
           ***
Xuân chiều...Thương nhớ bao nhiêu!

2/RU HỒN
Nắng cuối đông vội vã như mơ
Chạnh nghe trong gió...vọng lòng chờ
Lời Mẹ ru dịu đằm hơi thở
Xuân lại về ăm ắp Tình-Thơ.

3/MẸ
Thăng Long bát ngát Tình-Xuân
Mẹ-Việt Nam mãi Thanh tân-Tình Người.

                     HÀ NỘI-Ngày 1/1/2014.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét