Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

NGHE nói và minh họa về nghệ thuật HÁT XẨM



Nghe HÁT XẨM
Ngày 10 tháng 2 năm 2014, sinh hoạt thường kì của Hội nhà văn Hà Nội.
Hội viên nghe nhac sĩ Nguyễn Quang Long và nhóm nghệ sĩ trình bày về HÁT XẨM.
Một buổi gặp gỡ thú vị.
Các nhà văn Hà Nội được nghe những là điệu xẩm như Thập ân, tiễn chân anh Khóa, xẩm chợ, xẩm Tàu điện,..
Các nghệ sĩ hát  Xuân Cường, Mai Tuyết Hoa, Quang Long cùng với Tuấn ( đàn nhị) và Dũng ( trống con) đã nói và biểu diễn cực kì ấn tượng. Nhiều nhà thơ đã đưa những bài lục bát để các nghệ sĩ “phổ” giai điệu xẩm. Hóa ra các nhà thơ Nguyễn Khuyến, Trần Tuấn Khải, Nguyễn Bính đã là những tác giả lời của các điệu xẩm Mục hạ vô nhân, Tiễn chân anh Khóa, Ai đem trăng sáng giãi lên vườn chè…
Các thắc mắc về nhạc cụ dùng  trong hát xẩm, thể thơ hát xẩm, các điệu xẩm,… rồi cả chuyện Liên đoàn xẩm ra mắt Hội văn nghệ, các nghệ nhân được phép hành nghề hát xẩm ở Hồ Hoàn Kiếm,… đều được giải đáp thỏa đáng.
Các nhà thơ Nguyễn Đăng Luận, Ngô Cường, Lê Kim Giao,…đã đưa thơ cho các nghệ sĩ hát ngay tại chỗ.
Một buổi sinh hoạt vui và lí thú. Đáng lưu ý nhất là môi trường cho HÁT XẨM trong đời sống không tồn tại, nhưng HÁT XẨM được nghiên cứu, được bảo tồn.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long giới thiệu HÁT XẨM

 Xuân Cường trình bày xẩm Tàu điện

Mai Tuyết Hoa cùng nhóm nghệ sĩ trình bày điệu THẬP ÂN


Kiều Sơn tác nghiệp

Những người dự

Nhà văn Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch hội ( bìa phải) cám ơn nhóm nghệ sĩ

Phạm Xuân Nguyên ( giữa) cùng nhà thơ Nguyễn Thị Hồng ( áo hồng), nhà văn Lê Phương Liên, nhà văn Hoàng Quốc Hải và cháu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét