Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

THƠ XUÂN



THƠ XUÂN-TRẦN TRUNG

1/BƯỚM
Bướm chao cánh nhỏ...mong manh
Gọi xuân-Gọi Cái-Dịu-lành tơ vương
Em là cánh bướm Vô-thường?
Cái hôn trao...lại tìm đường về đâu?

2/XUÂN
Giáp-Ngọ gõ móng bên thềm
Trời quang quẻ thế...mà thêm mưa phùn !?
Muốn ôm Trời-Đất mà hôn
Rượu nồng-Xuân ấm...cứ còn đê mê.

3/SÓNG BƯỚC
Nghênh Xuân rỡ ràng nắng trải
Mặt Người ngời trong sắc trời
Khói nhang vẽ vờn Cửa-Phật
Thực-Huyền sóng bước có đôi.

4/YÊU

Lúc nào cũng sẵn lòng Yêu
Đa Tình-Con gió liêu xiêu với Tình
Đời Người được mấy tỉnh tinh
Yêu đi kẻo lại giật mình...gió bay!

5/ÂN ÁI
Tết-Đổ sáng chan hòa Đất-Bắc
Nghe, Trời-Nam nắng gió hiu hiu
Giá mưa xuân chia đều hai ngả
Nụ hôn nhuần...ân ái bao nhiêu !

6/VỌNG
Loăng quăng phố xá một mình
Thăng Long- Phố Tết lạnh tanh bóng Người
Vui-Buồn dắt bóng Mình chơi
Vọng đâu ran pháo từ thời Nhà-Quê.

7/TÌNH-MƯA
Tết này thiêu thiếu mưa Xuân
Tương giao Trời-Đất gieo thầm giăng giăng
Cầu cho hết bĩ lại thăng
Xuân-Thì rộn rực giấc đằm Tình-Mưa.

                   HÀ NỘI- Ngày 2/2/2014.

               (Mùng 3 Tết Giáp-Ngọ)

6 nhận xét:

  1. Lang thang trên mạng gắp trang thơ thấy hay ghé chân dừng lại đọc
    Thơ hay lắm tác giả ơi
    chúc nhà thơ năm mới an khang HP và may mắn ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Niềm Tin!
      Tác giả là Trần Trung.
      Còn chủ trang là tôi - vu nho ninh bình!
      Cám ơn bạn đã ghé trang và chia sẻ!

      Xóa
    2. Hay lắm anh

      Xóa
    3. Cám ơn Minh Dieu đã đọc và chia sẻ!

      Xóa
  2. Trang thơ TỨ TUYỆT mấy bài
    Đọc xong thi thoảng lai rai ít nhiều
    Có BƯỚM - ÂN ÁI - thương YÊU
    Có XUÂN - SÓNG BƯỚC -VỌNG chiều TÌNH - MƯA !

    Trả lờiXóa