Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

CHÙM GỌI MƠ



CHÙM GỌI MƠ
TRẦN TRUNG

1/NGỠ LÀ
Năm may gặp bạn một lần
Ồn ào...chợt tắt-Nhớ gần,thương xa
Ân tình được mấy...Giấc-Hoa!?
Phút giây gặp gỡ ngỡ là chiêm bao!

2/NƠI NÀO?
Trong mơ...Tìm về mái nhà-Quê xưa
Chỉ thấy khói sương,lòa nhòa hình bóng
Ta bé nhỏ, gõ cửa tìm...Xa vắng
Địa-Chỉ-Thương đâu?
Ta náu nơi nào?

3/PHỐ VẮNG 1
Cà phê một mình.Phố vắng
Ngác ngơ chú bé đánh giầy
Se sẻ kiếm ăn vội vã
Giật mình..thoảng gió...lá bay?

4/PHỐ VẮNG 2

Em đi một ngày xa lắm!
Mình Ta thất thểu...đường gầy
Cà phê giọt buồn phố vắng
Chiều à?..
Ta đến cùng Ai?

5/HAI CÂU
Thơ làm hoài mà niềm vui chỉ là cơn khát!
Bỏng rát tận lòng giữa hoang mạc của tình thương.

6/KHÁT
Nắng mới mà đã gắt gay
Nấu nung trời đất xứ này cực chưa !
Nhân-Sinh khát đợi cơn mưa
Gió-Mưa mát cả sớm trưa đi về...

7/YÊN BÌNH?
Đảo điên-Loạn...trong chảo nóng Nhân-Sinh.
Hot girls, hot boys hi ha sàn nhảy
Tổ Quốc-Biển Đông từng ngày nóng rãy
Ngóng về đâu-Cho Đất Nước yên bình?

                  Hà Nội-Tháng 5/2014.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét