Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Hoài vọng, Gió mưa, Vô vi...



           


CHÙM MƯA
                      TRẦN TRUNG

1/HOÀI VỌNG
Chiều mưa Hà Nội-Thương Ai
Phố xưa nhà cổ,thương hoài xưa qua...
Bóng Ai đợi ở hiên nhà,
Thăng Long hoài vọng mới là Tình-Ta.

2/GIÓ-MƯA
Nắng non mà đã gắt gay,
Nấu nung trời đất Xứ này cực chưa!
Nhân-Sinh khát đợi cơn mưa
Gió-Mưa mát cả sớm trưa đi về...

3/VÔ-VI
Nắng mãi rồi cũng đến mưa

Giơ tay đón lấy nhặt thưa Giọt-Giời.
Hôn lên con gió...mà chơi,
Hát lên cho bõ Tình-Đời...Vô-Vi.

4/KHÚC BI TRÁNG
Mưa...mà ấm ức chưa thoát cơn oi,
Như chưa Sinh-Hạ tròn vuông ngày mới.
Trời biển Quê hương căng tựa dây đàn!
Khúc bi tráng-Ngày hả hê tắm gội...

5/SAU MƯA
Sau mưa...Trời Thăng Long dịu bớt
Cây lá mướt mềm-vẻ thanh tân
Hà-Nội-Phố xanh niềm tin gọi,
Cho đất trời thánh thót...Mưa-Ngâu.

               HÀ NỘI
 (Những ngày cuối tháng5-đầu tháng 6/2014).

4 nhận xét:

  1. chào Thầy- ( cho phép em được chào Thầy như vậy )
    ghé blg Thầy được thưởng thức một chùm thơ về Mưa.. thật hay ạ. Mưa trong chùm thơ thật đẹp..
    chúc Thầy và GĐ một tuần mới vui ạ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn ghé trang và chia sẻ!
      Chùm thơ là của bạn tôi - nhà giáo, nhà thơ Trần Trung!
      Chúc bạn nhiều niềm vui, may mắn!

      Xóa
  2. Sang thăn anh được đọc chùm mưa hay quá, chúc anh luôn an vui có nhiều chùm thơ hay nhé

    Trả lờiXóa