Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

Bóng bàng, Bát canh hoa, Bệnh gì?


CHÙM THƠ THIẾU NHI của NGUYỄN HOÀNG SƠN

Bóng bàng

Bao nhiêu là chú bướm xanh
Ở đâu bay đến đậu nhành bàng khô?
Mỗi ngày cánh bướm xòe to
Rõ hình chiếc lá lợp bờ hè vui!
Búp sen đã thắp lửa rồi
Tiếng ve chuốc rượu mặt trời đỏ gay
Không nhanh, chẳng chậm một ngày
Mùa hè mở cửa gặp ngay bóng bàng!
5/3/1981

Bát canh hoa

Thiên lí trồng bằng giây
Như khoai lang dân dã
Nhánh khỏe, lá lợp dày
Mát khoảnh sân oi ả

Chẳng mong gì đậu quả
Vẫn hết mình trổ hoa
Chùm chùm hương lan tỏa
Thơm cả vầng trăng xa…


Ngọt lắm bát canh hoa
Ăn với cà mặn muối
Thiên lí yêu vườn nhà
Chẳng như tôi rong ruổi…
9/1996

Bệnh gì?

Mây gầy quá là gầy
Chỉ toàn chân với tay!
Mẹ bắt đi viện khám
E ủ bệnh gì đây?

Bác sĩ như người nhà
Cho khám đủ các khoa
Xem tai rồi xem mắt
Gõ gối, còn ngắm …da!

Tất cả đều “ bờ  tờ”( b/t)
Mà sao vẫn gày gò?
Hỏi: “ Có bao giờ thấy
Tim đập mạnh và to?”

Thưa rằng: “ Rất nhiều khi
Tim đập nhanh cực kì!
Nhất là nghe cô giáo
Gọi tên vào phòng thi!”
9/1996


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét