Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

ĐƯỜNG VĂN của BẠN TÔI


Hai bài thơ của Đường Văn

ĐƯỜNG VĂN  của BẠN TÔI
Tặng H
ĐƯỜNG VĂN
Thênh thênh đường văn thằng Hiếu,
Một đời lăn lóc mưu sinh,
Cùng vợ vượt thời túng thiếu,
Nuôi đôi quý tử trưởng thành.

Tiếng bom nổ méo vầng trăng,*
Hài văn tóe tung vòi nước*!
Truyện ngắn, truyện dài ràn rạt,
Lực sỹ văn xuôi*, ai bằng?!

Viết tựa tiều phu bổ củi!
Viết như Lý Bạch mò trăng!
Hư ảo thơ, kịch tùy hứng,
Vài trăm câu chuyện truyền thanh…


Phóng viên, văn sỹ, nhà đài,
Ấp iu làng Trèm quê ngoại
Suốt đời ăm ắp hồn văn
Thoảng thi trở đi trở lại…

Tròm trèm bảy chục, vẫn say
Chơi văn, cày báo đêm ngày!
Tếu: - Kiếm dăm đồng mua sữa
cho đàn cháu nội hôm nay!

Đường văn cu Hiếu thênh thênh…
Văn văn, báo báo đặm tình.
Gớm gã râu ngô, đầu hói!
Từng ngụ Ô Tô – thôn Đình.

Coi giời bằng… nửa cái vung!
Miên man câu chữ lòng vòng!
Mà hoắng, mà ngông, mà ngán!
Tuổi cao, viết lách càng… hung!

Đường văn bạn già mênh mông!
Trèm quê có tự hào không?!
Dòng sông màu máu…, Con Ngố,
Linh hồn đông…, Mạc Đăng Dung

Hay chăng? cảm thấu lòng dân?
Tồn tại lâu? chóng? băn khoăn?!
Chẳng biết thế nào!... chỉ biết:
Con trai cụ công an Chung
Đường văn ngút ngát sông Hồng!

Hãy tin thời gian, bạn đọc
công bằng! Bạn sẽ mừng ông!
Đường Văn thử phác chân dung.

 * Tên một số tác phẩm văn học đã in của NH.
 * Câu thơ NH trong bài Nhớ em tận Trường Sơn (1973) được Chế Lan Viên khen ngợi.
 * Lời đánh giá NH của Ma Văn Kháng.

Chiều bão số 2. Lắc rắc mưa. 19 – 7 – 2014. ĐV

VẼO VỌT  HÀ SAN!

San San vanh vảnh, vẽo và
vẽo vọt: - Ông ơi! Mắt liếc…
- Dắt em!... dài giọng ngân nga,
Chân cầu thang, ngoắt tay, đợi.

Huyết áp ông tăng, uể oải,
Lắng nghe cháu gọi, cười xòa!
San út, liều thuốc bách bệnh
Chữa ông khỏi, lại chữa… bà!

Hiểu hết nhiều điều, chưa nói!
Lẳng lặng, hồn nhiên chỉ huy.
Gật đầu dung dăng… là đi!
Cầm tay chỉ việc, ông bà, hì! theo ngay!

- Ông ơi! Xuống bế San này!...


Chiều bão, Mưa dăng dăng. 19 – 7 – 2014. ĐV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét