Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

VANG VỌNG LỜI RU



                                    
                                                                        Nhà  văn Vũ Công Hoan

VANG VỌNG LỜI RU

                                                                         Vũ Quốc Huệ

                                                   Kính tặng bác Vũ Công Hoan nhà văn dịch giả.



Trăm giống Việt tàn đâu hết cả,

Một nhóm người đau quá còn đây,

Tự cường cứng cỏi đến nay

Hỏi xem có được bao ngày tự do ?



Một ngàn năm vong nô Bắc Thuộc,

Một trăm năm Pháp quốc thực dân,

Năm năm giặc Nhật ngoại xâm,

Hai mươi mốt năm nửa triệu quân Mỹ vào.



Cờ độc lập cứ chào lại mất.

Cớ sao không gay gắt hỏi xem,

Bởi quân xâm lược kèm bên

Hay ta chia rẽ yếu hèn từ trong ?



Không, dân Việt máu hồng vẫn đỏ,

Mà mạnh giàu không quá bách niên.

Nước không mất ở dưới nền,

Hóa ra nước mất từ trên thượng tầng.



Nhà tan bởi hết dòng con hiếu,

Họ tàn vì tộc biểu bất trung,

Giống nòi khi hết anh hùng

Thì dân tộc ấy diệt vong có ngày .



                                           Năm 2011-2012

                         (bài đã đăng VNTB, nhân Ngày Thơ VN)

2 nhận xét:

  1. Ngọc Dung sang thăm anh Vu Nho,đọc bài thơ ý nghĩa thật sâu sắc,chúc mừng và chúc blog anh luôn phát triển.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Ngọc Dung đã ghé trang và chia sẻ!

    Trả lờiXóa