Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

TRUNG THU ĐÓN BẠN

                          

  
TRUNG THU ĐÓN BẠN

Tặng các bạn thời phổ thông của bà PH
ĐƯỜNG VĂN

Non trưa, bạn tới, mời nước vối,
Dưới bóng hồng xiêm xanh, xõa xanh.
Bánh khúc nóng Trèm hương hôi hổi,
Mấy thu xa, mới lại ghé thăm mình!

Rủ nhau hóng gió, ngó sông Hồng,
Quán Tre xanh, cụng ly nhấm nháp,
Vang mơ Nhật sánh mật ong dìu dịu,
Lắng bài ca Bắc Lệ, nhớ khôn nguôi…

Ghé tai mình, đọc chơi thơ hài tếu,
Khúc khích cười, liếc mụ xã ngồi bên,…
- Vợ chồng ông sướng hơn Hoàng đế Pháp!
Tụ họp bạn bầu, ấm áp anh - em!

Bạn khen con quê, chạnh buồn con phố!
So sánh mà chi! muôn thuở lẽ đời!
Nước mắt chảy xuôi, niềm vui, nỗi tủi,
Gạn chút này an ủi, bạn già ơi!

Bạn nhớ chồng mải du nhàn cõi tiên,
Mắt chợt rưng rưng: - Anh ấy thật hiền!
Cuộc gặp hôm nay, chắc hồn cũng tỏ,
Tới hội cùng mình, nương gió thu quen…

Châng lâng, tiễn bạn xuôi về,
Bồn chồn xe đợi, chiều tê tái chiều…,
Gửi lòng…, veo tiếng lá reo!
Cầm tay, định nhắn đôi điều… lại thôi!?...

Trưachiều 1 – 9 – 2014à chiều 4 – 9 – 2014. ĐV kính!








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét