Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

TẶNG CÁC BẠN THƠ




VNNB : Vì máy tính trục trặc không vào hộp thư Yahoo.com được, không biết bài vở bạn bè gửi. Hôm qua mới vào, nên đưa bài  bị chậm so với thời gian. Nhưng vẫn đang còn là tháng Giêng, mong các tác giả và mọi người thông cảm!


           Chùm thơ tết
     TẶNG CÁC BẠN THƠ
                 -----
*1- BÁNH CHƯNG
Không Bánh Chưng
Là không có Tết
Tiêu vong dòng giống Lạc Hồng.
Tết 
bóc Bánh Chưng
ngùi thương ai tha phương
Tết trông vời cố hương.

*2-        TẾT
  Tết còn có rượu, có hoa
Dưa hành, thịt mỡ...đượm đà Bánh Chưng
  Tết vui có vợ có chồng
Nhớ con xa xứ cách trùng đại dương.

*3-   CÚNG DƯỜNG
  Tịnh chay, lễ Phật "cúng dường"
Ngộ ra cái Lẽ vô thường là chi ?
   Chẳng cầu phù hộ độ trì
Khói hương giải nỗi sân si đoạn trường
Tịnh chay, lễ Phật "cúng dường"...

*4-     THẢ THƠ
   (Nhớ Nhà thơ Duy Phi)
  Thả thơ về bến sông Thương
Để ai người nhớ mà vương vấn hồn
  Ai người gánh nước chiều hôm
Vục thùng nước biếc khuấy luồng sóng Thơ.

*5-      GIAO THỪA
  Giao thừa mình tự chúc mình
Cái tóc thêm bạc, cái tình thêm xanh
  Nâng ly cụng bác "Truyền Hình"
Đón xuân trên sóng Vệ Tinh rực hồng.

     Hà Nội , xuân tết 2013-Quý Tỵ
             Nguyễn Khôi

 Chùm thơ tết của NGỌC CHÂU
( Họa thơ Nguyễn Khôi)


BÁNH CHƯNG

Tự thuở Hùng Vương dựng nước ta
Liêu Lang dâng kính đức Vua cha
Lá dong, lạt dẻo màu thanh khiết 
Gạo nếp, đỗ xanh vị đậm đà
Vũ trụ gom vào trong tấm bánh
Càn khôn bao tỏa nước non nhà
Tha phương dù tận cùng trời biển
Bóc tấm bánh chưng vẫn thái hòa
NC


CÚNG DƯỜNG

Chay tịnh, lòng thành lễ "cúng dường"
Có khi chỉ thắp mấy nén hương
Nếu như cung kính hồn thanh thản
Là đủ vui lòng Phật tứ phương
PHẨM VẬT đừng thay cho PHÁP ĐẠO
HẠNH TÂM hãy cố giữ tròn gương
Sân si càng giảm càng thêm phúc
Chay tịnh, lòng thành lễ "cúng dường"…
NC
 TẾT

Đón Tết nhà nào cũng bánh chưng
Dưa hành, thịt mỡ, mứt… tưng bừng
Vợ chồng ríu rít con đoàn tụ
Cha mẹ hân hoan cháu đến cùng
Vẫn nhớ người tha phương khắc khoải
Còn buồn kẻ xa xứ hằng trông
Trời Tây gắng nhá, tình đang gửi
Theo cánh chim hồng, vượt gió đông…
                                NC

THẢ THƠ

(Nhớ Nhà thơ Duy Phi)

Nhớ anh bên bến nước sông Thương
Thả khúc Đường thi quyện khói hương
Bạn cũ ngẩn ngơ niềm trống nhớ
Tình đời đau xót nỗi vô thường
Phải chăng cõi Phật mời anh đến
Mà vội vàng đi sợ tắc đường?!
Gánh nước chiều hôm ai múc dở
Khiến dòng gợn sóng cuốn thơ vương…
NC
 GIAO THỪA
(Tặng bác Khôi)
Giao thừa sao bác cạn li tình
Mà chỉ một mình thiếu bóng xinh? 
Bạc vẫn hăng như dưa mới muối
Xanh mà hồng tựa nhót đầu cành
Truyền hình chọn ngó Show mô-đéc
Lướt nét tìm xem Bạch cốt tinh
Vậy mới yên tâm còn trụ vững
Nam Tào Bắc Đẩu miễn mò rình!!!
NC






1 nhận xét:

  1. VNNB nhận được bài thơ tặng bác Nguyễn Khôi. Đưa lên mục nhận xét như là một hưởng ứng với tác giả.

    Tặng bác Khôi
    Gặp Nàng Thị Lộ cho thơ
    Tao đàn ai cũng ngẩn ngơ cúi đầu
    Đêm hôm có được Thị Mầu
    Ra vào như thuở ban đầu năm xưa
    Thế thôi Hai Thị là vừa
    Tất nhiên thêm nữa chẳng thừa đi đâu
    Cuối cùng em chúc một câu
    Bác Khôi Đình Bảng sống lâu thơ nhiều

    Em Trung

    Trả lờiXóa