Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

CHẶN TAY CHÚNG LẠI!

                                                                Đường Văn

CHẶN TAY CHÚNG LẠI!
                                                         (Tráng ca trữ tình – chính trị)

ĐƯỜNG VĂN
Đoàn biểu tình đi*
Giữa lòng Hà Nội.
Như những năm xưa,
Hăm hở xuống đường.

Ngàn tay vung cao,
Hàng hàng phẫn nộ,
Trước tòa đại sứ ngoại giao
im ỉm tường cao,
cổng khóa, then cài…
Khó hiểu!?

Mẹ Thủ đô mồ hôi lã chã,
Ngực căng biểu ngữ:
-         STOP! CHINA!*


-         Phải rút ngay lập tức
Dàn khoan 981 Hải Dương!*

Ngút ngàn khẩu hiệu
Cháy đỏ phố phường…

Đoàn biểu tình đi
Giữa Thành phố Hồ Chí Minh.
Có bà mẹ Sài gòn,
Như những năm xưa,
hăm hở xuống đường
dẫn lối đoàn quân đầu tóc.*
Mẹ quệt nước mắt
Khàn hô nghẹn giọng:
- Đả đảo Trung Quốc xâm lăng!
Triệu tiếng thét gào, gầm vang,
át bạc đầu sóng bể:

-         Phải rút ngay lập tức
Dàn khoan HD 981!

Ôi! biển Đông mênh mông, hùng thiêng từ vạn cổ!
Dầu một tấc, một ly lai cũng không thể sang, nhường!
Hỡi nhân loại công bằng!
Hãy sát cánh cùng Việt Nam!
Chặn tay chúng lại!

Phải rút ngay lập tức
Dàn khoan 981 HD!

Đổi trắng thay đen,
Hỏa mù tung tóe,
luận điệu cũ mèm!
Lợm lỳ, nhâng nháo!

Như tằm ăn lá,
Mấy chục năm qua,
chúng lấn chiếm của ta:
bao nhiêu đất liền?!
bao nhiêu biển, đảo?!…
Ngày càng quyết liệt, cấp tập, dã man,
Vẫn chưa thỏa cơn tham tàn
loài kình ngạc, hổ lang
Trăm vòi bạch tuộc cuộn lưỡi bò
lũng đoạn khắp biển Đông!

Nhớ lấy, đồng bào ơi!
Bản chất vua bành Đại Hán Trung Hoa
Cả ngàn năm nay
Không bao giờ thay đổi!

Đoàn biểu tình đi,
Ngùn ngụt, dữ dội!
Mạnh hơn lốc bão Hayan*
rừng rực mặt đường!
- Bọn gây hấn, hãy dừng tay!
Trước khi quá muộn!

Phải lập tức rút ngay
Dàn khoan  HD 981!

Cả nước thề đồng lòng
quyết đuổi quân giặc cướp!
Kìa! lẫm liệt Hai Bà Trưng,
Lí Thường Kiệt, Hưng Đạo Vương,
Lê Lợi, Quang Trung…
đang hối hả băng về
cùng cháu con ra khơi
chặn giặc!

Kẻ thủ ác không sớm lui,
Biển Đông nay,
ắt dậy sóng Bạch Đằng!
Huyết do hồng* quân xâm lược!

Đoàn biểu tình đi,
Đội ngũ trùng trùng.
Chặn tay chúng lại!

…Chúng ta muốn hòa bình!
Chúng ta từng nhân nhượng!
Lời Bác Hồ còn văng vẳng bên tai…
Không chịu sống hèn!
Không chịu mất nước!
Cả trăm triệu con Lạc cháu Hồng
phải quyết tử với gã láng giềng
Vô thiên vô pháp!

Kia! Bác đang đứng trên cao
giục toàn quân, toàn dân gấp gấp,
Quyết hy sinh vì Tự do - Độc lập!

Chấn động biển trời,
Non sông vang dội lời hô:

-         Chặn tay chúng lại!
-         Hãy lập tức rút dàn khoan
Ra khỏi Việt Nam lãnh hải!

Đó mới là lẽ công bằng
Và chân lý tử sinh!

* Theo tin trên internet, liên tiếp trong mấy ngày qua, đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước ta, đặc biệt là nhân dân Thủ Đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp xuống đường biểu tình phản đối dữ dội, quyết liệt việc chính quyền và quân đội nước Trung Hoa gây hấn, hạ đặt dàn khoan Hải Dương 981 lấn sâu vào lãnh hải Việt Nam hàng trăm km, kiên quyết đòi Trung Quốc phải ngay lập tức rút dàn khoan, ngừng lập tức việc khai thác dầu hoàn toàn trái cới công ước biển quốc tế 1982 mà chính Trung Quốc cũng là 1 thành viên ký kết.
* Trung Quốc! dừng lại ngay! (tiếng Anh).
* Đội quân đấu tranh chính trị gồm toàn chị em phụ nữ tóc dài ở miền Nam thời chiến tranh chống Mỹ (1954 – 1975) * Đằng Giang tự cổ huyết do hồng (Sông Bạch Đằng từ xưa máu còn đỏ! Thơ của sứ thần Giang Văn Minh)
* Cơn bão mạnh khủng khiếp năm 2013, từng gây thiệt hại lớn cho các nước Philippin, Việt Nam, Trung Quốc…
Trèm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Chiều 12 – 5 – 2014. ĐV


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét