Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

CHÙM THƠ THIẾU NHI CỦA NGUYỄN HOÀNG SƠN



CHÙM THƠ THIẾU NHI CỦA NGUYỄN HOÀNG SƠN

Cá cờ

Vác cờ đi đón mưa rào
Rủ làng tôm cá cùng vào hội vui
Cá rô mang chấm đằng đuôi
Con lươn híp mắt, chạch chui khỏi lầy
Cá trê đầu bẹp chẳng may
Thương bạn cá chày đỏ mắt khóc than…
Mưa rào gõ trống đầm làng
Giục ai vội vàng đến kịp hội vui
Xếp hàng rồng rắn đi chơi
Theo anh săn sắt quẫy đuôi phất cờ

Chị và em

Quả ổi là chị
Quả thị là em
Mùa thu là mẹ
Cha là trăng đêm.

Vườn làm nôi êm
Mẹ ru con ngủ
Gió đâu đến rủ
Trời xanh như mời…

Mặc áo vàng tươi
Vào chơi phố xá
Người xe vui quá
Đi luôn không về…
9/8/1987

Cây điện


Dây điện bắt trên tường
Như ngọn cây vươn tới
Bóng điện buông dưới trần
Là quả vàng tươi rói.

Cái ngọn cây mềm mại
Cùng họ bí họ bầu?
Từ nơi nào bò tới
Gốc điện nằm ở đâu?

Gốc điện ở Thác Bà
Ở Ninh Bình, Uông Bí
Không lâu đâu em sẽ
Có thêm cây Sông Đà…

Cây điện còn vươn xa!
7/8/1982

Áo đẹp

Áo đẹp, áo đẹp kia!”
Mây hờn và đòi mãi
Bố lục tung va-li
Toát mồ hôi mới thấy!

Áo gì mà đẹp vậy?
Đã mặc là khó thay!
Vẫn một màu hoa ấy
Lại vụng đường chỉ may…

Hóa ra là thế này:
Áo có hai cái túi!
Mây chỉ thích thọc tay
Rồi bước lui bước tới…

Cốm

Cánh đồng nhớ thành phố
Mà chẳng thể vào thăm
Nhìn đường dây hút gió
Reo những lời xa xăm…

Đồng phải nhờ hạt cốm
Cho mặc màu lúa xanh
Mượn đầm sen tờ cuối
Chút hương thơm vẫn dành…

Gửi cho người trong phố
Thơm thảo chút vị quê
Trong hạt rời cốm nhỏ
Cả cánh đồng theo đi!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét