Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

CHÙM THƠ BIỂN ĐÔNG



CHÙM THƠ BIỂN ĐÔNG


VỊ MẶN BIỂN KHƠI
                                                           Hoàng Dân


Những hải đội Hoàng Sa đè sóng ra khơi
Và trở về trong những ngôi mộ gió
Những trái tim người xưa vẫn đang cùng nhịp thở
Trong những ngày sóng dữ gào thét Biển Đông

Những chiến binh hải chiến Hoàng Sa
Đã lấy máu mình góp thêm cho biển
Một vị mặn ngậm ngùi, cay đắng đến hôm nay
Khi mà Biển Đông chưa một ngày lặng sóng

Những ngư dân cảm tử bám ngư trường
Đối mặt hằng ngày với những trò tiểu nhân hèn hạ
Người có thể gục ngã, nhưng lá cờ Tổ quốc vẫn tung bay
Ngạo nghễ chủ quyền thiêng liêng ngàn năm bờ cõi

Những chiến sĩ cảnh sát biển và kiểm ngư
Giữa vòng vây của cuồng vọng bá quyền
Vẫn ngoan cường như cha ông ta vốn vậy
“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn
Lấy chí nhân để thay cường bạo”*

Giữa một thế giới bộn bề toan tính
Ta tựa vào lòng ta rất đỗi tự hào
Biển dù mặn vẫn nhận thêm nước mắt
Nước mắt từ ngàn xưa và nước mắt của hôm nay…

                           Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội
                                              16.5.2014

* Nguyễn Trãi: Bài cáo bình Ngô 


ĐẤU VÒI RỒNG!*

(Thơ văn xuôi – ký sự) 

ĐƯỜNG VĂN 
… Giặc đánh ta thì ta đánh trả! 
Giữ hòa bình, phải đâu bằng mọi giá!
Giá hòa bình là quật ngã bọn xâm lăng! 
(Chế Lan Viên;
Sao chiến thắng (8 – 1964)

Đấu vòi rồng!
Phải đâu trò chơi con trẻ?!
Mà sáng nay tàu Kiểm ngư Việt Nam sống mái với kẻ thù.
Tung vòi nước xé trời, bắn sang tàu Trung Quốc,
Bảo vệ chủ quyền: một giây, một phút, chẳng buông lơi!

Kính vỡ, ăng ten bay, thủy đạn ào ào lốc bão,
Bốn tàu giặc bỗng lùi, hòng giăng bẫy lừa ta;
Vòi nước khủng vẫn rồng lao xối xả,
Nghiến răng xem, ai kiên nhẫn hơn mà!!??

Đối trận hôm nay: cực kỳ quyết liệt,
Bởi ũ ó biển mặt người càng quỷ ma, độc hiểm khôn lường!
Vang vang tiếng thét biểu tình của bà con vọng từ đất quê hương, náo nức!
Vòi rồng ơi! Hãy quất mạnh nữa vào phường hải tặc, quyết không nương!

A! đàn Hải giám* diều hâu đã vỡ trận, tản, lui rồi!
Biển Đông tạm ngừng hiệp đầu tiên long đấu.
Thuyền trưởng cùng anh em chiến sỹ thuyền viên:
Vuốt mồ hôi chan nước mặn, mắt đăm đăm, sẵn sàng vào trận mới!
Những con Rồng Việt trên đỉnh boong cũng thu mình, lặng im đón đợi…


  • Theo tin trên Internet:
      Vào hồi 7h30’ ngày chủ nhật 12 – 5 – 2014, tại biển Đông, trong vùng lãnh hải Việt Nam, gần khu vực dàn khoan HD - 981 Trung Hoa đang hạ đặt khoan thăm dò dầu khí trái phép đã xảy ra trận đấu vòi rồng và súng phun nước giữa các tàu Hải giám  Trung Quốc và tàu Kiểm ngư Việt Nam. Các tàu Trung Quốc khiêu khích, tấn công và giăng bẫy. Tàu Việt Nam khéo léo và kiên quyết đáp trả. Sau gần 2 giờ kịch đấu, các tàu Trung Quốc vỡ trận, phải rút lui.


Chiều 13 - 5 – 2014. ĐV


 THÁNG NĂM,             
THỀ VỚI  BIỂN ĐÔNG

                                            ĐƯỜNG VĂN

Tháng năm, Biển Đông đùng đùng dậy sóng,
Bành lại phồng mang rắn độc,
Leo lẻo xà Hoa tự bảo vệ chủ quyền!
Lấy thịt đè người, thói cũ vẫn từng quen!

Lấn biển, hạ giàn khoan, đâm tàu, bắn nước…
Hảo láng giềng lại hiện nguyên hình đại cướp!
Mặt thịt nhởn nhe cười giữa Hội đồng Bảo an,
Máu Đại Hán hung, thâm, tự thuở Thủy Hoàng!

Ngỡ phòng anh bỗng mang dáng boong tàu,
Vừa trở về sau trận đấu vòi rồng quyết liệt,
Vỗ hiền hòa như sải cánh chim âu!

Biển Đông - sân nhà thân yêu! Ta thà chết!
Há nhượng ai? dù chúng mạnh gấp mười!
và nhanh nhách gấp trăm loài đỉa đói,
Cuộc sinh tử này dẫu phải tới đời con,
Ôi Biển thiêng liêng!
Quyết một mất một còn!

Thề với Biển Đông, lời thề gan ruột,
U70 ta đồng thanh xin Tổ quốc
gọi lên đường!

Ôi! nhớ mùa hè đỏ lửa bảy hai!
Quảng Trị cổ thành, dâng hiến tuổi hai mươi…

Nay yếu mỏi, thì xin dùng cây bút,
Ném hờn căm lên ngọn sóng bạc đầu
Cùng cháu con nguyện thề sống chết
Cho Biển Đông bất tuyệt rờn xanh!

Chiều muộn 16 – 5 – 2014. ĐV








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét