Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

CHÙM THƠ VỀ MẸ





CHÙM THƠ VỀ  MẸ

ĐƯỜNG VĂN

MẸ  (1A)

Con cón sáu mươi
Đồng thấp,
                  đồng cao,
Gieo, trồng, cấy, gặt…

Ngoài bảy mươi
Chợ gần,
               chợ xa….
Gánh gánh gồng gồng.
Thoăn thoắt…

Ngoại tám mươi
Thi thoảng lên làng
Thăm cháu chắt.
Nhanh nhanh,
                     nhăm nhắp…

Gội thời gian, phau phau tóc bạc,*
Chín mươi, bảo con út cạo trọc!
Mẹ rằng:
- Sư cụ tại gia!

Năm tháng
Trĩu đầu gậy
Khấp khểnh khấp kha…

May, trời thương:
Nhất thanh:
Giọng còn sang sảng,
Nhì sắc:
Hồng hào nước da!
Khổ nỗi:
Nghễnh ngãng!... ậm à!

Mẹ tính: chín mươi!
Con  khoe: sáu sáu!
Lại muốn sà vào lòng mẹ
Như hồi lên hai, lên ba…

Vấn an,
mỗi lần con qua,
Mẹ cười móm mém:
-  Kìa, thằng bố trưởng xuống thăm a!

* Thơ Đoàn Văn Cừ: Nước thời gian gội tóc, trắng phau phau (Chợ Tết)

Thứ 4 – 21 – 9 – 2011. Sửa: 2 – 5 – 2014; ĐV

THÔNG TIN VỀ  TÁC GIẢ:

- Tên khai sinh:   NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG. Năm sinh: 1949
- Địa chỉ:  Tổ dân phố Đại Đồng, phường Thụy Phương,
                           quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- ĐTBNR:  04. 38. 386. 276;   ĐTDĐ:  01666800831;
Gmail:  d0988502105@gmai.com
               

         MẸ  (1B)
  (Chuyển thể Lục bát)

Sáu mươi: con cón ra đồng
Cày, bừa, cấy, gặt… vợ chồng đà đưa!


Bảy mươi: thoắt nắng, thoắt mưa,
Chợ Trèm, chợ Vẽ: bán, mua tảo tần.

Tám mươi: nhăm nhắp lên làng,
Chơi, thăm cháu, chắt, Cụ càng ham… vui!

Chín mươi: sư tại gia rồi!
Tiếc làn tóc bạc, bời bời gió bay!

Tháng năm khấp khểnh gậy tầy,
Tiếng còn sang sảng, giời đày… ngãng tai!

Nhẩm thầm: Mẹ tròn chín mươi!
Con sang sáu sáu… chao ôi!... cùng… già!
Bên U! Con chỉ muốn sà
vào lòng nũng nịu, thuở ba tuổi hồng…

Vấn an, thăm mẹ thong dong,
Nheo cười: - Anh Trưởng dốc lòng làm … CON!...

* Tôi là con trai trưởng trong gia đình.
Chiều nắng gió 2 – 5 – 2014. ĐV

                 MẸ  (2)

Sáng: biếu mẹ cặp bánh giò ngon;
Chiều: dâng Người bát cháo tim hôi hổi.
Run run cầm tay, cười nheo, xởi lởi:
-  Độ này, cu Tạo* thế mà ngoan!
Ôi! tấm lòng mẹ già
Độ lượng biển Đông
Xởi lởi sóng Hồng.
Con rưng nước mắt!
Ôi những giọt hiếm hoi, mặn mòi, xa xót
Thấm tan nhanh trong đất khát
tình mẹ bao dung.

* Tên thường gọi hồi nhỏ của tôi.
              
                                                            8 – 2011 – 2 - 5 – 2014. ĐV



THÔNG TIN VỀ  TÁC GIẢ:


- Tên khai sinh:   NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG. Năm sinh: 1949
- Địa chỉ:  Tổ dân phố Đại Đồng, phường Thụy Phương,
                           quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- ĐTBNR:  04. 38. 386. 276;   ĐTDĐ:  01666800831;
Gmail:  d0988502105@gmai.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét