Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

TRẬN CHIẾN NÀY CHO CẢ TƯƠNG LAI!



TRẬN CHIẾN NÀY
CHO CẢ TƯƠNG LAI!
ĐƯỜNG VĂN
Lưỡi thè, định liếm cả biển Đông!
Mười sáu chữ vàng! Quẳng Hoàng Hà cho cá rỉa!
Cậy tàu to, súng lớn, bất chấp luật, hung hăng
Hạ dàn khoan khủng xuống thềm lục địa,
Lấn sâu trong lãnh hải nước Nam mình!

Đâm thủng tàu ta, vòi rồng cuộn nước
Quật lính Việt bị thương, ngông ngược, chúng giết người!
Phải kiềm chế mà lòng ta đau nhức,
Tự giận mình chưa đủ lực, chết! cùng chơi!

Nhưng dù chết, thân chìm tan trong nước thẳm,
Quyết không chịu để quân bành trướng rông càn!
Phải kiện chúng ra Tòa Liên Hợp Quốc!
Phải để loài người kiềng mặt giống gian tham!

Xưa, đã bao phen ta oai hùng thắng giặc Bắc phương!
Đất, biển, trời thiêng đầm máu cha ông thề Sát Thát!
Thời cậy mạnh hiếp yếu, váo vênh chiến thuật biển người
Đã thành gậy đập lưng ông!... và… vĩnh viễn qua rồi!

Trên những chiến hạm tuần ngư ngày đêm đè sóng,
Cờ đỏ sao vàng phần phật gió ban mai,
Những người lính  thủy Việt Nam:
Một tấc không đi!
Một ly không rời!
Biển Đông thủy trận.
90 triệu đồng bào đang cùng các anh sẵn sàng xung trận.

Trận chiến này: thành, bại, với riêng ai?
Trận chiến này còn cho cả tương lai!

Chiều 10 – 5 – 2014

ĐV


2 nhận xét:

  1. Những ngày khó khăn của đất nước, nhưng tôi tin sẽ vượt qua, như chúng ta vẫn hằng vượt qua.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn bác Hiệp đã ghé trang và chia sẻ!

    Trả lờiXóa